Mình thấy chồng bạn vẫn còn yêu bạn lắm. Chia tay ư? Rồi các con bạn sẽ ra sao? Cái "căn bệnh" của chồng bạn ở xã hội này cũng không phải là hiếm. Nhưng vẫn còn có "thuốc" để chữa được. (Mr. Tam)
> Chồng tôi sàm sỡ với người giúp việc
Chị em chúng ta không nên để người phụ nữ khác sống chung nhà, như thế chẳng khác nào "đem mỡ đến treo miệng mèo". Theo tôi đó là sai lầm của chị Hà. (Dung)
> Chồng tôi sàm sỡ với người giúp việc
Thật ra yêu nhau 9 năm mà không hiểu người yêu của mình như thế nào thì bạn yêu kiểu gì? Nhận thức của bạn đến đâu? Xin lỗi tôi nói nặng lời! Nhưng đó là nguyên nhân sâu xa dẫn đến kết quả của ngày hôm nay bạn ạ. (Dao Diem Hoa)
> Chồng tôi sàm sỡ với người giúp việc
Bản thân tôi tư tưởng thoáng nhưng kể cả khi có hai con nhỏ tôi cũng không thuê giúp việc trẻ hay để bạn gái ở trong nhà, tránh để mình rơi vào trường hợp "mắt thấy tim đau", tự mua roi mà quất mình. (Mai Hang)
> Chồng tôi sàm sỡ với người giúp việc
Chị có thể vì con mà cố chung sống với con người ấy đốn mạt ấy, nhưng cùng với thời gian các cháu sẽ lớn lên, sẽ nhạy cảm hơn và chắc chắn chúng sẽ biết hạnh phúc của bố mẹ chẳng qua chỉ là sự chịu đựng của người mẹ và sự dối trá của người bố. (Nhung)
> Chồng tôi sàm sỡ với người giúp việc
Nếu muốn lăng nhăng, hẳn anh đã ly dị trước. Anh không dám về nhà cũng thể hiện niềm tin vào bản thân anh đã mất. Một người đàn ông mà không dám về căn nhà, nơi có các con mình thì cũng đau khổ đấy, chắc anh không phải người vô cảm đâu. (Nguyen Hoang)
> Chồng tôi sàm sỡ với người giúp việc
Anh ta coi thường chị, nghĩ chị như một đứa bé mới biết yêu nên mặt dày mày dạn làm hoài một chuyện đó với tất cả những người phụ nữ mà anh ta gặp... Và hơn hết chồng chị đã xem thường chính mình. (Pham Tran)
> Chồng tôi sàm sỡ với người giúp việc
Thay vì chịu đựng rồi đưa đến kết cục đổ vỡ, chi bằng hãy thẳng thắng trao đổi một lần. Chị hãy chủ động, chứ với tính cách như chồng chị sẽ rất khó chủ động, có thể vì mặc cảm hoặc nếu có chủ động thì cũng sẽ chỉ là lời xin lỗi, hứa hẹn rồi cũng sẽ lại như vậy.
> Chồng tôi sàm sỡ với người giúp việc
Vì hai lý do. Đối với bản thân chị thì anh ta không còn là gì nữa rồi. Với con cái, chị nói các con rất cần một người cha để phát triển nhân cách. Nhưng rõ ràng, bố chúng, với những gì chị kể, thì liệu có thể giúp con phát triển nhân cách hay không.
> Chồng tôi sàm sỡ với người giúp việc
Một đêm tỉnh dậy, không thấy chồng bên cạnh, theo linh cảm tôi chạy sang phòng bên và tận mắt chứng kiến mọi chuyện phơi bày ra. Tôi rất sốc nhưng sau khi nghĩ kỹ thấy vẫn yêu chồng, vẫn cần cuộc hôn nhân đó. (Hà)