Trong lúc bối rối, vậy mà em đã dám đối diện với bản thân mình, tự nhận biết mình sai, thì anh tin chắc em cũng sẽ biết đã đến lúc kết thúc một giấc mơ và quay lại cuộc sống hiện tại, đó là sự thanh thản. Anh tin em sẽ vượt qua được giai đoạn khó khăn này để tìm lại và giữ mãi hạnh phúc của chính mình. (Thanh Tu)
Đôi khi trong suy nghĩ của tôi, người đàn ông thật là ích kỷ! Chính sự ích kỷ đó khiến họ bảo thủ và càng khó có sự cảm thông, chia sẻ dành cho phụ nữ. Những người đàn ông biết đau khổ thế nào khi bị phản bội trong tình yêu, có bao giờ họ nghĩ đến phụ nữ cũng như vậy và còn hơn thế nữa? (Chan Tam)
Và chị thử đặt vấn đề nếu lấy chồng khác liệu có tốt hơn không? Đàn ông là tham lam lắm, hãy cảnh giác với những người đã có vợ. Họ không bao giờ rời bỏ gia đình đâu, ngay cả khi vợ họ có ngoại tình đi chăng nữa. (Tieu Long Ly)
Các bạn cổ súy sự trừng phạt, chủ trương nêu cao danh nghĩa "phụ nữ trung trinh sống chết cho chồng con". Điều đó không sai, nhưng nó sai ở chỗ các bạn đã không đếm xỉa tới con người, tới tâm cảm của cá nhân, tới biến chuyển của môi trường và tâm thức sống của con người trong thời đại hôm nay. (Minh Bui Son)
Chị đã không thương các con chị. Chắc chị sẽ bào chữa là con tim hay tình yêu, nhưng tôi nghĩ đây chỉ là ý thích thoáng qua, chắc do một thời gian sau khi lập gia đình chị cũng đã nhàm chán anh ấy. Tôi hy vọng rằng sau khi những dòng tâm sự của các độc giả, chị hãy suy nghĩ cho đúng mực.
Hãy biết vun vén lo cho chồng con, biết kìm chế sự buông thả lẳng lơ của mình là con đường duy nhất để chị sám hối. Xã hội ngày nay không thiếu gì những người phụ nữ đẹp, có tài, thành công và có quan hệ rộng, nếu ai cũng như chị thì xã hội này trở lên nhảm nhí và lố bịch biết bao. (Thu Hong)
Cô không giữ mình thì gia đình tan nát, con cái bơ vơ và căn bệnh thế kỷ sẽ đến với cô. Việc làm của ông ta và cô đang làm cho xã hội ngày một tồi tệ, mái ấm các gia đình có những ông chồng bà vợ như vậy sẽ chẳng bình yên. Cô hãy sám hối và tu tỉnh lại đi, muộn còn hơn không. (Hong Nguyen)
Thật đúng là bức thư trước tôi gửi đến tòa soạn tôi rất bức xúc vì những câu chuyện ngoại tình kia. Nhưng đọc xong thư phản hồi của chị Cẩm Tú tôi mới giật mình. Cũng phải cảm ơn chị vì qua thư chị đã làm tôi phải xem xét lại bản thân cả về cách sống cũng như tư tưởng cho sau này. (Bùi Bách Tùng)
Bạn thử tưởng tượng nếu mọi chuyện vỡ lở do chồng bạn biết hoặc vợ của người tình của bạn xử sự như những người đàn bà bình thường khác, chắc chắn người chịu thiệt thòi sẽ là bạn: không còn danh dự, những ánh mắt xét nét của người xung quanh, con cái sẽ nghĩ về bạn thế nào? (Nhat Ha)
Tại sao họ lại tâm sự, tìm sự chia sẻ trong khi họ biết mình sai? Nói được thì đã tốt lắm rồi, còn có nhiều người không bao giờ nói mà tâm tư họ vô cùng thanh thản thì mới đáng nói. Chồng hay vợ phạm lỗi lầm đều đáng được tha thứ khi có thể. (Diem)
Mặc dù tôi còn trẻ chưa lập gia đình, nhưng tôi nghĩ rằng đức hạnh của một người phụ nữ là rất đáng trân trọng, chị đừng vì một phút xao lòng mà đánh mất nó dễ dàng nhé. Phút xao xuyến ban đầu bao giờ cũng huyền ảo và đẹp đẽ, nhưng rồi nó cũng nhanh chóng qua đi. (Huyen Vo)
Không ai lấy chồng, lấy vợ để muốn mình ngoại tình cả anh Tùng ạ. Nhưng cuộc sống muôn màu, tình cảm là điều phi vật chất, anh không thể dễ dàng điều khiển nó được đặc biệt là tình yêu. (Thien Ha)
Cái gọi là tiết hạnh của phụ nữ hình như không còn nữa. Một người đàn bà có thể công khai chuyện ngoại tình của mình trên báo, rồi còn tỏ ra đau khổ, hụt hẫng khi không ngờ người tình lại già đến thế. Tôi không hiểu những bạn gái sau khi đọc xong bài viết của chị Thơ sẽ nghĩ gì. (Duc Hoang)
Người ta hay đặt ra tiêu chuẩn để có lợi về phần mình. Đàn ông thì cho là đàn bà phải công dung ngôn hạnh... Còn đàn ông thì tha hồ đi khuya về trễ, bỏ bê việc nhà... Chồng thật sự thương yêu vợ thì số các bà vợ ngoại tình sẽ giảm thiểu đi rất nhiều. (Son Nguyen)
Anh Tùng sợ giùm cho lớp trẻ sẽ noi gương những người phụ nữ ngoại tình? Thế còn đàn ông ngoại tình thì sao? Nói đơn giản đi bia ôm, đó là một dạng ngoại tình. Các ông vẫn thường đến đó. Sao không sợ lớp trẻ nó học theo? (Cam Tu)
Tôi không hiểu tại sao họ đưa những câu chuyện trái với luân thường đạo lý, trái với pháp luật ra trước công chúng để hy vọng tìm được lời chia sẻ, mà trong lòng không một chút xấu hổ, không một chút tự trọng? Phải chăng vấn đề "ngoại tình" ngày nay đã trở thành "chuyện thường ngày ở huyện"? (Tri Viet)
Sao tôi cảm thấy lòng con người ta càng ngày càng ích kỷ, sống chỉ biết tự thỏa mãn bản thân, không có khuôn phép, không biết tự kìm chế những ham muốn đời thường để sa vào những con đường tội lỗi, để rồi làm khổ gia đình mình. (Bùi Bách Tùng)
Em thật khâm phục chị vì chị đã giấu nó mà chồng chị không biết đấy. Điều chị làm bây giờ là hãy quên ngay cái người mà chị gọi là tình yêu đó đi. Dù là điều rất khó khăn, nhưng chị phải làm vì các con của chị, chị có muốn về sau chúng nó cũng giống như chị không.
Hơn một tháng nay tôi như người bị ma ám. Nhiều lúc tôi tự nguyền rủa mình sao lại chết trong vòng tay của một ông già bằng tuổi bố thế? Nhiều lần tôi định điện thoại trách mắng anh sao nỡ lừa dối rồi phụ tình tôi, nhưng tôi đã không làm được.