From: Huyen Vo
To: vne-tamsu
Sent: Friday, November 10, 2006 11:06 AM
Subject: Người phụ nữ tự cho mình là "đẹp nết" là đây ư?
Thực sự khi đọc những dòng tâm sự của chị tôi nghĩ không chỉ riêng tôi mà rất nhiều độc giả khác rất bất bình trước sự lẳng lơ của chị. Có lẽ về tuổi đời tôi còn kém chị đến chục tuổi, nên không dám phê phán nhiều vệ sự không chung thủy và có thể nói là rất lẳng lơ của một người đàn bà có 3 con. Ở tuổi như chị đáng lẽ ra chị phải hết sức chăm lo, vun vén cho chồng con của mình, ngược lại chị đã bỏ qua tất cả, bỏ qua sự xấu hổ khi đến với một người bằng tuổi cha mình như chị nói.
Với một người đã có chồng và 3 con, nhưng dám bỏ qua tất cả, và dâng hiến cho một người bằng tuổi bố mình chỉ qua một ánh mắt đưa tình. Thực sự những dòng tâm sự chỉ làm ảnh hưởng xấu tới suy nghĩ của thế hệ trẻ chúng tôi thôi. Vì là đàn ông mà ai chẳng thế, thấy người phụ nữ dễ dãi trong tình cảm thì ai mà chẳng muốn. Nhưng tôi khuyên chị hãy biết giữ gìn giá trị của con người mình có như thế thì chị mới dạy bảo các con của mình được và để người khác tôn trọng mình.
Mặc dù tôi còn trẻ chưa lập gia đình, nhưng tôi nghĩ rằng đức hạnh của một người phụ nữ là rất đáng trân trọng, chị đừng vì một phút xao lòng mà đánh mất nó dễ dàng vậy nhé. Phút xao xuyến ban đầu bao giờ cũng huyền ảo và đẹp đẽ, nhưng rồi nó cũng nhanh chóng qua đi nếu ta bình tĩnh lại và phân tích sự việc. Tôi thật khâm phục cách cư xử của vợ người đàn ông kia, và chị hãy làm theo lời khuyên của cô ấy, hãy chăm lo cho gia đình của mình.
Chị hãy quên đi mối tình "nhảm nhí" này để vun đắp cho gia đình của mình và đừng để mất đi thiện cảm mà mọi người nghĩ về chị "người ta nói tôi đẹp người, đẹp nết". Chúc chị hạnh phúc