From: Bui Kim Nga
Posted At: Fri 11/10/2006 3:14 PM
Posted To: Vne-TamSu
Subject: tôi không hiểu chị là người như thế nào nữa
Chào chị!
Tôi cũng là phụ nữ như chị, sắp bước vào cuộc sống hôn nhân, chị đã là mẹ của 3 cô con gái, chị là con gái chị cũng hiểu là mình phải giữ gìn tiết hạnh của người con gái. Thế mà tôi thấy chị quan hệ lăng nhăng với người hơn tuổi bố mình, mà chị còn bảo là đau khổ khi người đó có vợ rồi phải làm thế nào. Tôi thiết nghĩ cái người đàn ông đó thấy có lỗi với gia đình nên đã không gặp chị, vợ người đàn ông đó tôi thấy xử sự rất có học thức.
Tôi thương chồng chị một người không thể ngờ vợ mình lại như vậy, anh ấy yêu, tin rồi lấy chị, anh nghĩ chị là người phụ nữ đảm đang, chung thủy. Nhưng ai ngờ chị lại thế, dâng hiến gì chứ? Tôi thấy đây là sự thèm muốn tầm thường. Là con người ai cũng có sự ham muốn riêng của mình, nhưng phải trong khuôn khổ.
Chị thử nghĩ xem nếu chồng chị lăng nhăng như vậy chị nghĩ gì? Chị hãy đặt mình vào hoàn cảnh chồng chị, chị không thương các con chị. Chắc chị sẽ bào chữa là con tim hay tình yêu, nhưng tôi nghĩ đây chỉ là ý thích thoáng qua, chắc do một thời gian sau khi lập gia đình chị cũng đã nhàm chán anh ấy.
Chị nên suy nghĩ lại về chính con người chị, 3 cô con gái của chị chỉ cần một người mẹ đầu tiên phải chung thủy với chồng, đảm đang.
Tôi hy vọng rằng sau khi những dòng tâm sự của các độc giả, chị hãy suy nghĩ cho đúng mực. Chứ chị bảo là tôi đau khổ thế này thế kia, chẳng ai thương chị đâu.
Chúc chị hanh phúc ở con đường đi sắp tới.
Chào chị.