From: cam tu
To: vne-tamsu
Sent: Thursday, November 09, 2006 5:23 PM
Subject: Phan hoi bai viet "that dang so nhung nguoi vo ngoai tinh" cua Bui Bach Tung
Chào anh Tùng!
Xin lỗi anh nếu những lời tôi sắp viết thật khó nghe đối với anh. Nhưng những gì anh viết tôi cũng không xuôi tai chút nào. Tôi thấy anh suy nghĩ phong kiến quá.
Vấn đề ngoại tình, dĩ nhiên là chuyện không nên làm. Nhưng anh cũng biết, giữa đàn ông và phụ nữ, ai ngoại tình nhiều hơn? Vẫn biết điều đó phá hoại hạnh phúc gia đình, nên cần phải tránh, nhưng đó không chỉ là việc của phụ nữ, mà còn cả của đàn ông nữa.
Ngoại tình ai cũng biết là gây hậu quả nghiêm trọng, nhưng không đến mức người ta phải sợ cả một xã hội như anh. Anh có bản lĩnh không? Nếu anh tự tin vào bản thân, anh sẽ chẳng bao giờ thấy sợ vợ anh rời bỏ anh để theo người khác cả! Anh có nhìn vợ anh dưới con mắt bình đẳng? Anh có nghĩ nếu anh ngoại tình thì hậu quả thế nào, mà vợ anh ngoại tình thì hậu quả thế nào?
Về mặt lý thuyết thì nó phải ngang nhau đấy. Nhưng tôi đoán anh sẽ thấy rằng nếu anh ngoại tình thì chuỵên sẽ không rối rắm bằng. Vì sao? Anh phong kiến quá! Phụ nữ phải cáng đáng cả gia đình, nên khi họ ngoại tình thì cả gia đình sụp đổ? Đó là bất bình đẳng!
Anh lại còn sợ giùm cho lớp trẻ sẽ noi gương những người phụ nữ ngoại tình? Thế còn đàn ông ngoại tình thì sao? Nói đơn giản đi bia ôm. Đó là một dạng ngoại tình. Các ông vẫn thường đến đó. Sao không sợ lớp trẻ nó học theo?
Phụ nữ Việt Nam có nhiều đức tính tốt đẹp. Đúng. Nhưng hình như anh đang nhìn nó dưới con mắt trục lợi. Anh sợ nếu phải sống ở một nước như châu Âu chẳng hạn, anh sẽ không đủ sức giữ vợ anh. Bởi vậy anh mong chờ phụ nữ VN nơi anh sống ngoan hiền và "tự giác" chung thủy cho dù chồng họ yếu, kém, nhu nhược?
Thay vì ngồi đó mà sợ, sao anh không tự hoàn thiện mình, trở thành chỗ dựa vững chắc cho vợ mình đi. Nếu làm được như thế, hiếm có bà vợ nào bỏ chồng đi ngoại tình cho xem!