From: Son Nguyen
To: vne-tamsu
Sent: Friday, November 10, 2006 8:54 AM
Subject: Re: That ghe so cac ba vo ngoai tinh
Ngoại tình là chuyện sai trái, ai cũng biết. Nhưng tại sao lại ghê sợ những người đàn bà ngoại tình? Còn đàn ông thì chấp nhận được hay sao? Người ta hay đặt ra tiêu chuẩn để có lợi về phần mình. Người hay nhậu thì bảo người không uống là "không phải là đàn ông", "nam vô tửu như kỳ vô phong". Đàn ông thì cho là đàn bà phải công dung ngôn hạnh, vân vân và vân vân. Còn đàn ông thì tha hồ đi khuya về trễ, bỏ bê việc nhà, vân vân và vân vân.
Phải hiểu là con người thì đều có tham, sân, si, bi, ái... Gặp phải đúng hoàn cảnh môi trường thì mới biết ai tốt, ai xấu. Gia đình là căn bản của xã hội. Cứ làm tốt trong gia đình thì sẽ tránh được nhiều rắc rối cho xã hội. Ông chồng thật sự thương yêu bà vợ thì số các bà vợ ngoại tình sẽ giảm thiểu đi rất nhiều. Ngược lại cũng vậy. Có điều nhiều người không biết thật sự thế nào là yêu thương.
Phong