From: tieulong ly
To: vne-tamsu
Sent: Sunday, November 12, 2006 10:08 AM
Subject: Tâm sự cùng chị Thơ
Gửi chị Thơ!
Tôi thấy mọi người bàn nhiều về vấn đề ngoại tình. Tôi đọc tâm sự của chị thấy chị còn rất may mắn. Chị đừng cho rằng mọi thứ dưới chân mình sụp đổ mà thấy rằng mình đã học được một bài học rất quý giá mà chẳng trường lớp nào dạy cho mình. Qua thư chị tôi dám chắc rằng nếu tôi được gặp chị và biết chắc là chị, tôi cũng có thể làm cho chị có cảm giác như người đàn ông kia. Là một người vợ phải chung thủy với gia đình và hy sinh vì gia đình chị à, còn nếu không thể thì có thể ly hôn. Nhưng đừng ly hôn vì mình có thể lấy người khác và hạnh phúc với người khác.
Tôi là đàn ông và rất bình đẳng, theo tôi phụ nữ Việt Nam còn chịu rất nhiều thiệt thòi, họ phấn đấu học tập thì bị lên án là quên chồng quên con. Khi họ mắc lỗi ngoại tình chỉ bằng một phần rất nhỏ của các ông chồng thì bị lên án kịch liệt coi như đồ bỏ đi. Các ông chồng trí thức thì dằn vặt đau khổ, với những ông chồng lỗ mãng các chị còn bị đày đọa không khác gì thời phong kiến.
Chị hãy xem lại cuộc sống vợ chồng chị và tìm cách hâm nóng nó. Tôi nghĩ chị đã lấy anh và có với nhau ba đứa con, không lẽ chị bị cưỡng ép. Và chị thử đặt vấn đề nếu lấy chồng khác liệu có tốt hơn không? Đàn ông là tham lam lắm, hãy cảnh giác với những người đã có vợ. Họ không bao giờ rời bỏ gia đình đâu, ngay cả khi vợ họ có ngoại tình đi chăng nữa.
Cuối cùng chúc chị vui vẻ và tìm thấy hạnh phúc ngay trong ngôi nhà của mình.
Thân,
Quang Lê