From: hong nguyen
Posted At: Fri 11/10/2006 2:59 PM
Posted To: Vne-TamSu
Subject: Chị Thơ phải sám hối và từ bỏ mối tình tội lỗi quay về chăm sóc gia đình
Gửi cô Thơ,
Đọc bài “tôi phải làm gì để thanh thản” của cô trong mục tâm sự mà tôi thấy giận cô quá. Sao cô lao vào vòng tay người bằng tuổi bố cô một cách dễ dàng như vậy? Do tính lẳng lơ hay do tính chất của công việc? Sao trước khi trao thân xác của mình cho một người đàn ông cô không tìm hiểu xem thân nhân người đó ra sao?
Cô nói cô có 3 đứa con gái chắc chúng còn bé lắm vì cô mới 33 tuổi. Khi cô đến với ông già đó cô đặt con cô chồng cô ở đâu? Ông già nhắn tin gọi điện hứa hẹn thế nào mà cô định bỏ chồng bỏ con để sống với hắn ta? Cô có biết nuôi và dạy 3 đứa con gái nên người thì người mẹ phải là tấm gương mẫu mực không?
Cô còn khoe cô đẹp người đẹp nết, theo tôi hiểu có thể cô đẹp người còn nết thì không đâu. Người phụ nữ khi đã có chồng con phải là người mẹ hiền, người vợ chung thủy đảm đang tháo vát. Cô có đau không khi bị vợ người ta phát hiện và nhẹ nhàng cảnh cáo chứ không làm ầm lên?
Cô không giữ mình thì gia đình tan nát, con cái bơ vơ và căn bệnh thế kỷ sẽ đến với cô. Cô đừng hoài công tiếc ông già đó nữa, ông ta đáng ăn đòn, nhưng người cho ăn đòn là lương tâm của ông, là sự khinh bỉ của vợ con. Vì ông ta đã vi phạm đạo đức, đã làm một việc tồi tệ.
Việc làm của ông ta và cô đang làm cho xã hội ngày một tồi tệ về đạo đức, mái ấm các gia đình có những ông chồng bà vợ như vậy sẽ chẳng bình yên.
Cô hãy sám hối và tu tỉnh lại đi, muộn còn hơn không, cô còn trẻ các con cô còn bé, chúng cần được nuôi dạy nên người.
Chúc cô bình tâm chăm lo cho gia đình có như vậy mới thanh thản.