From: nguyen thanh tu
Posted At: Wed 11/15/2006 1:07 AM
Posted To: Vne-TamSu
Subject: Anh mong Thơ hạnh phúc
Khuya, 1h sáng 15/11/2006
Thơ mến,
Tâm sự của Thơ vắn tắt quá, khó lòng để mọi người có thể hiểu, thông cảm và chia sẻ. Chỉ với nội dung kể chuyện về người vợ ngoại tình thôi, hoàn toàn không có một lý giải gì về cuộc sống gia đình, lý do tại sao Thơ tìm cách ly dị chồng hay những nguyên nhân mang tính chất thuyết phục người đọc thông cảm, bớt phần trách móc, thì chuyện Thơ bị lên án trên báo (thông tin đại chúng) là đương nhiên. Tôi không có ý định phản bác hay đồng tình với các độc giả đã góp ý phê bình, chỉ đơn thuần là muốn tâm sự cùng Thơ.
Thơ mến,
Anh tin vào hai yếu tố trong lời tâm sự của Thơ. Một là, Thơ viết: “Người ta nói tôi đẹp người, đẹp nết”. Hai là, Thơ đã can đảm đưa tâm sự của mình lên báo với kết luận: “Tôi biết tôi đã sai rồi”, như một lời xin lỗi, hối hận. Anh đoán, câu chuyện còn rất nhiều tình tiết mà Thơ chưa nói ra. Nhưng không cần nữa đâu. Nói ra được nhiêu đó là Thơ đã nhẹ nhõm rồi. Sống trên đời, ai lại không có lỗi lầm. Cái quan trọng là mình có nhận biết ra không? Nhưng còn cái quan trọng hơn cả là mình có dám đối diện với chính sai lầm đó để sửa chữa hay không?
Có một quan điểm ly dị là cách giải thoát cho cả hai người, khi cuộc sống vợ chồng đã quá sức chịu đựng và đi vào sự tàn nhẫn. Nhưng cho dù cuộc sống vợ chồng Thơ đã đến hồi tàn nhẫn, thì Thơ vẫn sai, vì Thơ đã tìm cuộc tình mới trước khi ly dị. Thơ còn quá trẻ để hiểu hết sự cám dỗ trong cuộc sống. Những ai trong hoàn cảnh Thơ, mới hiểu được một điều thực tế phũ phàng: người phụ nữ đẹp người đẹp nết độ tuổi hơn 30 là sự hấp dẫn lôi cuốn nhất đối với người đàn ông tuổi trung niên, chín chắn, lịch lãm và thành đạt. Chủ quan của anh đã dẫn đến sự thông cảm của anh đối với em.
Em phải làm gì để được thanh thản? Trong lúc bối rối, vậy mà em đã dám đối diện với bản thân mình, tự nhận biết mình sai, thì anh tin chắc em cũng sẽ biết đã đến lúc kết thúc một giấc mơ và quay lại cuộc sống hiện tại, đó là sự thanh thản. Cuối cùng, anh tin em sẽ vượt qua được giai đoạn khó khăn này để tìm lại và giữ mãi hạnh phúc của chính mình.
Có gì thì trao đổi email với anh nhé.
Thanh Tu