From: Thienha
To: vne-tamsu
Sent: Friday, November 10, 2006 9:24 AM
Subject: Biet yeu thuong va chia se de khong con nhung nguoi phu nu ngoai tinh.(Hoi am bai that dang so nhung nguoi vo ngoai tinh cua anh Bui Bach Tung!)
Chào anh Tùng và chào tất cả các bạn!
Đọc bài của anh Tùng tôi thấy anh có những lời phải nói là kết tội nặng nề những người phụ nữ ngoại tình. Tôi cũng là một người đàn ông như anh, cũng muốn có một người vợ chung thủy, yêu chồng thương con. Nhưng trong trường hợp này hình như anh đã quá thành kiến với những người phụ nữ như thế. Anh chưa rơi vào tình trạng như họ phản bội chồng hay như chúng ta phản bội vợ để ngoại tình với một ai đó. Không ai lấy chồng, lấy vợ để muốn mình ngoại tình cả anh Tùng ạ. Nhưng cuộc sống muôn màu, tình cảm là điều phi vật chất anh không thể dễ dàng điều khiển nó được đặc biệt là tình yêu.
Nếu vợ anh vì tác động của nhiều yếu tố (anh không quan tâm đến vợ, những khó khăn về kinh tế, sự chia sẻ tình cảm vợ chồng...) đến một lúc nào đó không còn tình yêu nơi anh mà vẫn phải chịu đựng vì tình nghĩa, vì như anh nói "không biết tự kìm chế những ham muốn đời thường để sa vào những con đường tội lỗi (tôi có thể gọi là con đường nhơ bẩn), để rồi làm khổ đến gia đình mình". Vậy anh có hạnh phúc không khi người vợ sống bên mình chỉ còn như là chiếc bóng bên anh mà không còn tình cảm? Nếu cứ vì tình nghĩa vợ chồng, vì ý nghĩ của anh theo tôi là phong kiến thì chính những người chồng như anh mới đang làm khổ vợ mình chứ không phải mang lại hạnh phúc.
Khi tôi tâm sự với anh như thế này không phải để ủng hộ những người phụ nữ ngoại tình hay làm xấu lớp trẻ như anh nói. Điều tôi muốn nói ở đây là nếu chúng ta hay lớp trẻ đọc những tâm sự tương tự như thế này, mỗi người trong chúng ta phải có trách nhiệm hơn khi quyết định yêu và gắn bó với nhau, phải chia sẻ với nhau hơn nữa trong cuộc sống vợ chồng. Và nếu thực sự không còn tình cảm với nhau thì nên để mỗi người đi tìm hạnh phúc thật sự của mình chứ không nên ích kỷ vì sĩ diện gia đình và bản thân mà làm khổ nhau.