From: hong
Posted At: Fri 11/10/2006 3:56 PM
Posted To: Vne-TamSu
Subject: Tôi bức xúc với chị Thơ.
Gửi chị Thơ!
Giờ nghỉ trưa tranh thủ tôi vào trang này, đọc đến tâm sự của chị quả thật tôi rất bận, nhưng vẫn phải viết gửi chị vài dòng, không phải để an ủi chị mà là vì quá bức xúc mà tôi phải viết ra đây.
Trước hết tôi thấy chị thật buông thả và lẳng lơ, tôi chẳng biết chị có “đẹp người” không chứ người khác khen chị “đẹp nết” thì thật là nực cười. Tôi nghĩ quan hệ của chị với chồng cũng không có gì, thế mà là mẹ của 3 đứa con chị vẫn dễ dàng lọt vào vòng tay của người đàn ông khác mà không cần biết người đó như thế nào.
Tôi lấy làm lạ là chị không những không cảm thấy xấu hổ và tội lỗi. Nói thật với chị, nếu tôi là vợ của người đàn ông kia chắc tôi không thể giữ được bình tĩnh và xử trí cao thượng như thế. Tôi không phải là cô kia nhưng đọc những dòng của chị, tôi chỉ muốn nhảy vào cho chị một trận tơi bời. Chị là người mẹ, người vợ tồi.
Làm thế nào để chị thanh thản ư? Hãy biết vun vén lo cho chồng con, biết kìm chế sự buông thả lẳng lơ của mình là con đường duy nhất để chị sám hối. Xã hội ngày nay không thiếu gì những người phụ nữ đẹp, có tài, thành công và có quan hệ rộng, nếu ai cũng như chị thì xã hội này trở lên nhảm nhí và lố bịch biết bao.
Dẫu sao cũng xin lỗi vì hơi nặng lời với chị. Chào chị.
Thu Hong