Lần nào về quê, tôi cũng nghe mẹ bảo: 'Hôm nay mẹ không ăn cơm nhà, mẹ đi ăn cỗ nhé'.
Về quê ở với bố mẹ cũng ổn, nhưng tôi sợ đánh mất 'thành quả 22 năm', sau này con tôi lại phải bươn chải ở thành phố.
Đi hai ngã rẽ khác nhau, tôi vất vả trụ lại Sài Gòn còn bạn thảnh thơi ở quê. Sau 10 năm đã có sự thay đổi đáng kể.
Mua xong họ không ở được là bao vì còn dính việc ở thành phố. Tiếp tục thì làm không nổi mà bán đi lấy vốn thì tiếc.
Đăk Lăk15 năm lăn lộn ở TP HCM vợ chồng Duy Thuận vẫn mơ ước về một mảnh vườn quê cho đến khi Covid-19 mang đến cơ hội cho họ.
Hơn 50 năm lên thành phố với hy vọng đổi đời, giờ với tôi, về quê lại là một lựa chọn đáng giá hơn.
Hàng chục năm sống ở thành phố đã quen nếp, liệu khi về già về quê xây nhà ở có quen?
Vợ chồng đứa em đồng nghiệp cũ của tôi khoe vừa có sổ tiết kiệm thứ ba để sau này về quê xây nhà đẹp trên đất có sẵn.
'Dù có sẵn nhà ở trung tâm thành phố tỉnh lẻ và số vốn trên, tôi vẫn đắn đo về quê sống ở tuổi 40'.
'Lỗ 700 triệu, tôi cầm số tiền sau khi thoái vốn mua một lô đất...'.
Tôi dự định về quê phụ giúp gia đình, được ở gần bố mẹ.
Đăk LăkKhông muốn các con lớn lên trong không gian bí bách tại căn nhà nhỏ nơi phố thị, chị Thảo bàn với chồng mua mảnh đất bỏ hoang rồi tự tay cải tạo.
Bố mẹ của bạn tôi đã tận dụng mọi mối quan hệ để kiếm việc cho con.
Đăk LăkĐang sống trong vườn dừa đẹp như tranh vẽ, Ngọc Việt đến thăm một người bạn ở cao nguyên rồi mua luôn một khu đất cằn cỗi, bạc màu chuyển về định cư.
Về quê dưỡng già là một ý tưởng hay nhưng để hưởng thụ cuộc sống với nhiều dịch vụ nhất thì nên ở lại thành phố.
Đăk LăkƯớc mơ nghỉ hưu tuổi 40, anh Jack bỏ việc ổn định ở Hàn, chị Thủy bỏ sự nghiệp ở Hà Nội, cùng mua mảnh đất tự cày cấy nuôi nhau.
Hai ngày cuối tuần, cả gia đình kéo nhau về quê dọn dẹp, chăm sóc căn nhà thứ hai, nghỉ ngơi chưa được bao lâu thì phải trở lên phố.
Sau ba tháng bỏ Sài Gòn về quê mở quán cà phê "kiếm trăm nghìn mỗi ngày", tôi sụt mất 6 kg.
Cuối tuần cả nhà về quê 'nghỉ dưỡng' thì gặp kẹt xe trên cao tốc, đầu tư trồng rau bán trên Facebook thì tiền lời chẳng bõ công.
Dù đã cải biên, nêm nếm lại cho đúng gu người địa phương, vợ chồng tôi buộc phải đóng cửa vì thu không đủ bù chi.