"Cuộc sống ở làng quê nhìn vậy chứ không đơn giản lắm đâu. Chú tôi ở quê, có nhà riêng, có vườn rau nhiều loại trồng tốt lắm, có cả một đàn vịt và ao cá, nói chung đúng cảnh điền viên vườn - ao - chuồng, tuy nhiên ưu nhược điểm cũng có.
Đầu tiên, thực phẩm tự trồng đương nhiên sạch và an toàn hơn ở phố, bù lại không có quá nhiều sự lựa chọn, cô chú tôi vẫn mua thêm thực phẩm ngoài cho lạ miệng.
Thứ hai rõ ràng không khí ở quê thì sạch hơn ở phố rồi, nhà tôi lại ở cuối ngõ gần đồng rất mát mẻ.
Thứ ba ở quê đất rộng người thưa, rất tiện cho cô chú tôi thích thì đi bộ loanh quanh khỏe người không lo bị xe tông, hàng xóm xung quanh cũng thân thích dễ nhờ cậy.
Thứ tư con cái cô chú đều đã lớn, không cần quan tâm việc tụi nó học hành.
Nhược điểm là họ hàng thân thích cũng ở quanh đó, quanh năm sự kiện lễ lạt cúng giỗ rất nhiều, ở phố thì đóng cửa nhà nào biết nhà đó còn được, ở quê làm thế rất khó cũng rất kỳ, các mối quan hệ ở quê nếu không xử lý tốt thì mệt dữ lắm.
Nếu có con cái đang tuổi đi học thì rất hạn chế lựa chọn, ví dụ bạn muốn cho con học nhạc cụ, học tiếng Anh hoặc kỹ năng thì rất ít chỗ có dịch vụ này, chất lượng cũng khó đảm bảo. Tính giải trí thì thường là...không có, chỉ mỗi có cái điện thoại với karaoke gia đình ầm ĩ nhức óc.
Tôi thấy với các gia đình trẻ không trụ được ở các thành phố lớn thì nên chọn thành phố nhỏ, trung tâm của các tỉnh thì sẽ 'ok' hơn là về hẳn làng quê. Em trai họ của tôi ở TP Thái Bình, cuộc sống rất ổn".
Độc giả Linh Dang chia sẻ như trên, nêu những mặt tích cực và hạn chế đối với người đã quen nếp sống ở thành phố nếu về quê sống. Bình luận này được viết sau bài Bạn về quê sống khỏe với 15 triệu đồng, tôi kiếm 40 triệu ở phố vẫn áp lực.
Khi "review" cuộc sống ở quê, một số đồng giả đồng ý rằng điều khiến họ bỡ ngỡ nhất là ở quê có quá nhiều tiệc:
Độc giả nickname ando121a.m nói: "Không biết bạn ở đâu mà cái vụ cỗ bàn giống y quê tôi. Người trong họ tôi đi làm ăn xa, giờ có tuổi về lại quê còn bị sốc vì có quá nhiều cỗ (hiếu, hỷ, đầy tháng, lên nhà mới, giỗ chạp...).
Câu nói quen thuộc của mẹ tôi những dịp tôi về quê: "Hôm nay mẹ không ăn cơm nhà nhé, mẹ đi cỗ". Về quan hệ xóm làng nếu không cư xử khéo léo cũng rất mệt mỏi. Các bạn muốn về quê thì cũng nên tìm hiểu những đặc điểm này".
Tương tự, độc giả Phạm Minh viết:
"Đúng là ở quê sợ nhất khoản cỗ bàn. Tôi cũng ở thành phố tỉnh đầy đủ tiện ích, quê cách thành phố có 10 km nhưng suốt ngày cỗ bàn, nên tôi không có ý định về ở hẳn quê mặc dù không xa".