Tôi đã đọc rất nhiều bài viết chủ đề bỏ phố về quê để tham khảo và xem xét. Tôi xin chia sẻ hoàn cảnh của mình để mọi người cùng cho ý kiến:
Tôi sinh ra và lớn lên ở vùng đất đầy nắng gió ở khu vực Bắc Trung Bộ, gia đình tôi không quá nghèo nhưng cũng không giàu có dư giả. Học hết cấp 3 tôi khăn gói vào TP HCM đi làm và tìm kiếm cơ hội thoát nghèo. Tôi mong rằng sẽ có tương lai tốt hơn ở thành phố lớn nhất nước.
Hai năm đầu tôi làm đủ thứ công việc nào thợ hồ, thợ may, thợ cơ khí...và nhận ra là không có bằng cấp thì mãi mãi chỉ làm thuê (quan điểm của những năm 2004).
Thế là tôi ôn thi và thi vào Đại học Luật, Ngành Luật Thương mại nhưng thiếu 1,5 điểm. Tôi quyết định chuyển qua đại học dân lập Ngành Du lịch tôi yêu thích từ nhỏ.
Thế là sau bốn năm đại học tôi làm đủ nghề (chủ yếu phục vụ) cùng giúp sức của chị gái và một phần từ gia đình.
Năm 2008 tôi ra trường và đi làm ở các công ty du lịch, nhà hàng, khách sạn, resort cái nào tôi cũng làm và thử sức nhưng cũng chỉ đủ sống. Năm 2013, tôi xin vào một công ty lớn chuyên về nhà hàng và tiệc cưới, khách sạn với vị trí trưởng phòng kinh doanh lương 15 triệu đồng.
Tôi nhanh chóng thăng tiến vì đã trải qua rất nhiều công ty và môi trường khắc nghiệt. Đến năm 2020, tôi lên vị trí Phó Giám đốc Kinh doanh và 1,5 năm sau lên Giám đốc Kinh doanh.
Toàn bộ khách hàng lớn doanh thu cao của tập đoàn tôi đều nắm và thu nhập tôi tăng đều từng năm. Ngoài lương tôi còn có những khoản thu nhập khá và hai năm gần đây thu nhập tôi bình quân tháng lên đến 250 triệu đồng.
Năm 2014, tôi lập gia đình và có hai cháu, một trai một gái. Bé gái 9 tuổi và bé trai 3 tuổi. Vợ tôi làm công ty sản xuất túi xách, lương không cao nhưng ổn định. Sinh bé thứ hai, do không ai trông nên nghỉ nhà đến năm ngoái mới đi làm.
Tôi vẫn ở nhà thuê, nhưng hiện tôi đã tích lũy 3 mảnh đất ở quê giá trị tầm bốn tỷ đồng, một mảnh ở Cần Thơ tầm 2,8 tỷ đồng và đang có tích lũy số tiền mặt tiết kiệm kha khá, 10 tỷ đồng, khoản này vợ tôi không biết.
Năm 2024, tôi làm cho bố mẹ ở quê một căn nhà khang trang gần nhất xóm. Vừa báo hiếu vừa là để Tết có không gian thoải mái cho cả gia đình. Lúc đầu ý định tôi là sau này khi con cái trưởng thành tôi sẽ về quê an dưỡng và để con cái tự quyết định cuộc sống.
Tuy nhiên cuối năm 2024 tôi nghỉ việc sau 12 năm cống hiến, do công ty thay đổi chủ sở hữu. Việc này tôi đã lường trước nên đã có chuẩn bị cả tư tưởng và tiền bạc để dự phòng.
Sau Tết tôi không ngừng suy nghĩ hay quay về nhà với số tiền này, với số vốn đang có tôi dư sức sống ở quê.
Bố mẹ tôi cũng đã 80 tuổi ở một mình gia đình anh trai gần nhưng không hợp lắm, với lại cũng già và quỹ thời gian dành cho con cháu không còn nhiều nữa.
Nhưng tôi cứ suy nghĩ giờ về quê, quay lại vòng luẩn quẩn tôi đã mất 22 năm để dời quê ra phố rồi lại về quê, rồi sau này con tôi lại ra phố lập nghiệp.
Hơn nữa hai thứ mà tôi lo nhất khi về quê là giáo dục và y tế, mà đặc biệt y tế ở quê thì tôi rất lo vì không bằng được với TP HCM. Còn giáo dục cơ bản, tôi yên tâm vì ở quê thì giờ cũng tốt.
Còn lại từ môi trường sống, sự thích nghi hay thời tiết thì có lẽ không vấn đề vì một năm gia đình tôi về quê đến 4,- lần và vợ con tôi cũng rất thích về, vợ tôi chỉ nói giải quyết công việc khi về quê là ổn.
Xin mọi người cho lời khuyên, xin cảm ơn.
Giang Tran