"10 năm về trước, tôi và đứa bạn thân cùng xóm, ở trọ chung ở quận 9 (cũ) đã có hai ngã rẽ khác nhau, sau hai năm tốt nghiệp đại học.
Bạn quyết định về quê ở Long Thành, Đồng Nai để làm việc cho một khu công nghiệp mới mở gần nhà. Bạn ở chung nhà với ba mẹ, có người lo cơm nước, sau giờ làm thì bạn xách cần câu cá giải trí, sống rất thảnh thơi.
Tôi thì kiên trì trụ lại Sài Gòn cày bừa, hằng ngày rong ruổi 2-3 tiếng đi lại giữa nhà trọ quận 9 và chỗ làm quận 6. Áp lực công việc, mệt mỏi và tích lũy không bao nhiêu trong khi giá nhà cao, nhiều lần tôi định bỏ Sài Gòn để về như bạn.
Rồi chúng tôi lập gia đình, sinh con cái, áp lực của người ở Sài Gòn lại nặng vai hơn trước, trong khi người ở quê thì vẫn vậy. Rồi hai vợ chồng tôi vay ngân hàng để mua căn nhà đầu tiên để có chỗ ra vào, tôi buộc phải làm thêm một công việc để có đủ tiền trả nợ.
Hiện tại, hai vợ chồng tôi đã tích lũy thêm nhà đất khác, xây nhà trọ ở quê, có ôtô đi lại, cùng con cái du lịch nhiều nơi, tụi nhỏ được học trong môi trường tốt.
Về quê thì tôi thấy bạn cũng như trước, chỉ là bắt đầu hơi vất vả, phải tăng ca để lo chuyện ăn học cho các con ngày càng lớn.
Có áp lực thì con người mới phát huy hết tiềm năng và gặt hái những gì mình mơ ước. Sống ở Sài Gòn hay quê, làm gì (tài chính hay làm nông) thì cũng có áp lực hết, đừng vì trốn chạy áp lực ở thành phố mà hy vọng là về quê sẽ nhẹ nhàng".
Độc giả nguyenthanhphat kể câu chuyện như trên, so sánh sự thay đổi cuộc sống sau 10 năm giữa người cố gắng bám trụ tại Sài Gòn, với người bỏ phố về quê.
Bình luận này được viết sau bài Bạn về quê sống khỏe với 15 triệu đồng, tôi kiếm 40 triệu ở phố vẫn áp lực. Trong bài viết, tác giả cho biết đang sống ở thành phố, mức thu nhập cao hơn nhiều so với người bạn đã bỏ phố về quê, nhưng cảm thấy cuộc sống nhiều áp lực, không được thoải mái như người bạn của mình.
Hữu Nghị tổng hợp