Anh Giang cảm ơn độc giả
Cảm ơn các bạn rất nhiều đã cho tôi những ý kiến bổ ích. Lòng tôi đã nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Tôi biết mình cần phải làm gì để giữ gìn và xây đắp hạnh phúc của chúng tôi.
Cảm ơn các bạn rất nhiều đã cho tôi những ý kiến bổ ích. Lòng tôi đã nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Tôi biết mình cần phải làm gì để giữ gìn và xây đắp hạnh phúc của chúng tôi.
Hạnh phúc gia đình là do mình tạo ra, chứ không phải vì những chuyện như vậy mà làm tan vỡ nó rồi đến lúc khổ thân đứa con của anh. Có thể bây giờ vợ anh cũng thấy rất xấu hổ và đau khổ nữa, nhưng cô ấy không biết làm thế nào cho anh hiểu và thông cảm cho cô ấy.
Tôi là một cô gái giống như vợ anh Giang lúc trước, tức là cũng bị rách màng trinh trong trường hợp như vậy. Thực sự tôi không hối tiếc chuyện đã xảy ra, bởi chúng tôi rất yêu nhau và đó là giây phút của cảm xúc, chúng tôi không hề cố ý.
Nếu anh đặt mình vào vị trí của chị ấy, anh sẽ thấy thật đau đớn biết bao khi không dành trọn vẹn được cho người yêu thương. Anh Giang ạ! Cuộc sống ngắn ngủi lắm! Hôm nay chúng ta còn sống nhưng ngày mai thì không thể biết trước. Anh hãy cởi mở lòng mình ra để sống thật trọn vẹn với tình yêu của mình.
Người vợ sắp cưới của tôi cũng không còn con gái, vì cô ấy đã quan hệ với bạn trai lúc yêu nhau. Khi đọc đến đây có lẽ một số bạn nghĩ rằng tôi "trâu chậm uống nước đục", đối với đàn ông đó là sự sỉ nhục, và tôi đã đánh mất danh dự người đàn ông! Nhưng liệu suy nghĩ đó có thật sự đúng?
Nếu ở người đàn ông do cơ cấu sinh lý hay đòi hỏi thì ở người đàn bà, cũng là con người, một động vật cao cấp, ham muốn tình dục cũng được đánh thức, tại sao người đàn bà phải kềm chế mà người đàn ông thì không? Và nếu chuyện đó xảy ra thì là do "người con gái không biết tự giữ mình"...
Người con gái, đặc biệt là những người con gái đứng đắn khi yêu bao giờ họ cũng nghĩ rằng chỉ có một mình người ấy thôi, và họ sẽ lấy người ấy làm chồng. Có lẽ vợ anh cũng nghĩ thế cho nên mới xảy ra chuyện kia. Khi gặp và yêu anh, vợ anh đã nói dối để được tiếp tục ở bên cạnh anh.
Đa phần các ông chồng đều cho mình là người không chấp nhặt quá khứ của vợ, nhưng khi xảy ra chuyện thực sự thì không thể chấp nhận sự thực. Sau khi đọc đến bội thực các trường hợp tan vỡ như vậy, tôi tự nghĩ im lặng là quy tắc vàng.
Tôi thấy nhiều bạn gái ở đây đề cập đến chữ "lỗi lầm" để chỉ việc mất trinh của vợ anh Giang. Đây là lỗi gì vậy? Tất cả phụ nữ đang say đắm trong tình yêu đều muốn được trao gửi, gần gũi với người yêu. Việc gìn giữ trinh tiết không phải vì không muốn điều đó mà vì họ sợ gặp phải những ông chồng như Giang.
Anh hãy nhắm mắt lại và hỏi chính bản thân anh thử nếu ngược lại anh đang có vợ con hạnh phúc với mình, mà cái chuyện đâu đâu hồi quá khứ ăn chơi dại dột của anh (trước khi cưới vợ) vô tình lọt vào tai vợ anh. Trong lúc anh đang đàng hoàng, có gia đình ấm cúng, bỗng vợ nghe vậy đòi bỏ anh, thì anh nghĩ sao?
Anh Giang à! Tôi chỉ là một người làm nghề xe ôm đơn thuần, hôm nay đợi khách, rỗi rãi vào Càfê Internet đọc thấy bài của anh thấy nó làm sao ấy, nên có vài lời tâm sự và cũng là góp ý với anh (vì tôi tính không thích nói dài và văn hoa chi hết), anh vui lòng nhé.
Nếu ông cứ nghĩ đến nó nhiều thì càng làm ông đi vào con đường cụt của tình cảm, ông chán vợ dẫn đến chán gia đình, rồi đi cặp bồ, rồi thì gia đình ông sẽ đi đến đâu, thật thảm khốc đó. Nếu vợ ông không mang chuyện đó ra mà ra phòng khám phụ khoa làm một cái mới tinh thì liệu ông có biết?
Anh hãy thay đổi tính cầu toàn của mình, nếu anh là người hoàn hảo thì hãy đòi hỏi vợ mình hoàn hảo, và tôi tin chắc rằng chẳng có ai hoàn hảo cả. Thử hỏi, nếu ly hôn với vợ, anh có thể tìm được một người như ý muốn. Thì sao nào nếu người đó không hiểu anh và không san sẻ gánh nặng, niềm vui trong cuộc sống.
Anh cho rằng là đàn ông nên có quyền đưa ra tiêu chuẩn gì cho phụ nữ cũng được hay sao? Anh đang ở thời đại nào vậy? Theo tôi, anh là người đàn ông quá may mắn, đang giữ vàng trong tay mà không biết quý. Còn câu chuyện của anh kể ra đây theo tôi thì hầu hết đàn ông bây giờ đều có và phải biết chấp nhận.
Tôi khuyên anh khi còn có thể và anh còn yêu cô ấy thật lòng thì hãy bỏ qua và sống vì tương lai của con. Bởi khi đã không còn tình yêu, sống với nhau vì trách nhiệm thì sẽ rất khổ cho cả hai và cả con cái sau này. Đừng như cuộc sống của tôi bây giờ đang bên bờ vực tan vỡ khi không còn tình yêu của cả hai bên.
Cô ấy thú thật với em là đã quan hệ với người yêu cũ. Thực sự khi yêu nhau và nghe tin đó, nói thật ai không đau khổ, ai không dằn vặt mình là nói láo. Sau đó, em thương yêu, che chở, bảo vệ cô ấy hơn để cô ấy cảm thấy an toàn không bị bỏ rơi. Anh hãy làm điều đó đi, anh sẽ thấy hạnh phúc.
Bản thân tôi, cũng là một người đàn ông nhưng tôi lại rất bất bình và cảm thấy khổ thân cho vợ anh khi có một người chồng ích kỷ như anh. Anh không xứng đáng được hưởng hạnh phúc gia đình vì anh không hiểu thế nào là hạnh phúc. Anh chỉ coi trọng một thứ trinh trắng hư ảo để quyết định cuộc sống.
Một người đàn ông lựa chọn bạn gái để kết hôn vì nhiều yếu tố: tình yêu, gia đình, sự giáo dục, tính cách... Anh đã lựa chọn cô ấy là vì tổng hợp nhiều yếu tố chứ không phải chỉ riêng chuyện trinh tiết. Nếu anh còn tiếp tục suy nghĩ và dằn vặt thì anh sẽ tự làm tổn thương mình, làm tổn thương vợ anh!
Nếu đôi khi anh cảm thấy đau khi nghĩ về chuyện đó thì hãy xem như đó là một tai nạn. Trên đời này có nhiều loại tai nạn lắm anh ạ, một tai nạn lúc người ta không làm chủ được cảm xúc. Bây giờ anh đang có một gia đình hạnh phúc, con cái ngoan ngoãn, tôi nghĩ là cái công dư sức để xóa “tội” của cô ấy rồi.
Tôi cũng từng, và đến giờ vẫn còn thỉnh thoảng một chút nghĩ ngợi như bạn. Và cũng phải khẳng định rằng, một người đàn ông không thể không nghĩ đến chuyện đó, chỉ có điều nghĩ ít hay nhiều, nghĩ thế nào, và có nói ra hay không thôi.