From: Trang Thai
To: vne-tamsu
Sent: Thursday, April 20, 2006 5:29 PM
Subject: Tham gia y kien voi anh Giang
Anh Giang không nên suy nghĩ như vậy!
Về việc anh đã tâm sự, tôi có một số ý kiến tham gia với anh. Tôi xin đặt ra 2 trường hợp:
Thứ nhất: Anh là một người đàn ông hoàn toàn trong sáng, trước khi đến với người vợ hiện tại, anh chưa từng gần gũi bất cứ người phụ nữ nào và anh quan niệm rằng vợ chồng phải chung thủy với nhau. Nếu trong trường hợp này, tôi xin chia sẻ nỗi buồn với anh. Tuy nhiên, tôi khuyên anh không nên dằn vặt và suy nghĩ về chuyện này nữa. Đó đã là quá khứ rồi! Điều quan trọng anh nên cân nhắc hiện tại là anh có thật sự yêu vợ anh không?
Anh yêu vợ hay yêu sự trinh tiết của vợ? Một tình yêu thật sự thì không nên quá đề cao chuyện trinh tiết, nếu được thì rất mừng, nhưng nếu không được cũng không nên dằn vặt. Một người đàn ông lựa chọn bạn gái để kết hôn vì nhiều yếu tố: tình yêu, gia đình, sự giáo dục, tính cách... Anh đã lựa chọn cô ấy là vì tổng hợp nhiều yếu tố chứ không phải chỉ riêng chuyện trinh tiết. Nếu anh còn tiếp tục suy nghĩ và dằn vặt thì anh sẽ tự làm tổn thương mình, làm tổn thương vợ anh! Hãy trân trọng người phụ nữ của mình và trân trọng gia đình mà mình đang có.
Thứ hai: Anh không giữ được mình và từng quan hệ với người phụ nữ khác (với bất kỳ ai và trong trường hợp nào). Nếu trong trường hợp này, tôi không có gì để tham gia với anh, ngoại trừ một điều anh là một người quá ích kỷ, cái ích kỷ của anh làm tôi cảm thấy có phần ghê sợ và tôi thật sự chia buồn với người phụ nữ của anh! Anh tự cho mình quyền được quan hệ với người khác, nhưng lại đòi hỏi người vợ phải tuyệt đối nguyên vẹn với mình? Nếu vợ anh là người phụ nữ đề cao lòng tự trọng thì sự dằn vặt của anh sẽ khiến anh mất cô ấy đấy!
Anh hãy cân nhắc đi và tôi chúc anh sẽ có được một quyết định sáng suốt!