From: Duong Cong Duc
To: vne-tamsu
Sent: Thursday, April 20, 2006 5:31 PM
Subject: Anh la mot nguoi kem coi
Anh đã công nhận mình đang sống trong một gia đình hạnh phúc thì tại sao anh lại có thể mang những chuyện như vậy ra để mà đắn đo, để mà nghĩ ngợi. Cho dù người bạn đời có quan hệ rồi đi chăng nữa thì đó cũng là chuyện bình thường. Quá khứ thì vẫn chỉ là quá khứ. Anh định muốn mình như thế nào? Anh có dám chắc được rằng anh chưa bao giờ quan hệ với ai trước khi anh cưới không? Anh thật là một con người ích kỷ. Anh lại là con người không biết suy nghĩ.
Bản thân tôi, cũng là một người đàn ông nhưng tôi lại rất bất bình và cảm thấy khổ thân cho vợ anh khi có một người chồng ích kỷ như anh. Anh không xứng đáng được hưởng hạnh phúc gia đình bởi vì anh không hiểu thế nào là hạnh phúc. Anh chỉ coi trọng một thứ trinh trắng hư ảo để quyết định cuộc sống thực tế của anh.
Anh có bao giờ nghĩ mình đã mang lại gì cho người mình yêu chưa mà anh luôn đòi hỏi cái đó. Anh nói anh rất bực mình và không chấp nhận nổi vợ anh chứ gì? Suy nghĩ đó phải do vợ anh nói mới đúng. Anh thật là nhỏ mọn và ích kỷ. Anh thật kém cỏi.
Hãy nhìn lại bản thân mình đi. Hạnh phúc gia đình không phải chỉ là cái “Trinh trắng hư ảo”. Hãy nhìn nhận vào những gì trong thực tại mà mình đang có. Đừng có quan tâm đến mọi việc đã xảy ra trong quá khứ. Hãy biết nhìn nhận đến tương lai đi. Hãy cố mà sống tốt lên.