From: cbcnet
To: vne-tamsu
Sent: Friday, April 28, 2006 2:36 PM
Subject: Đừng quá mặc cảm về những chuyện đó Anh Giang à
Gửi anh Giang,
Sau khi đọc câu chuyện của anh tôi thấy anh vẫn còn những quan điểm lạc hậu của các cụ ngày xưa nhiều quá. Tôi phải công nhận là chuyện đó mà để bây giờ mới nói ra là không đúng. Nhưng khi mà hai người đã yêu nhau xác định lấy nhau, đã có một đứa con thì chuyện đó cũng sẽ chẳng là gì cả. Vì gia đình mình có thể bỏ qua mọi chuyện, hơn nữa đây lại là chuyện quá khứ từ lâu lắm rồi.
Tôi cũng là một người vợ, chúng tôi cưới nhau khi mà tôi cũng không còn nguyên vẹn. Nhưng không vì chuyện đó mà chồng tôi khinh bỉ và chê trách tôi. Mặc dù có đôi lúc tôi còn cảm thấy có lỗi với anh ấy nữa và bây giờ chúng tôi đã có với nhau một đứa con trai rất kháu khỉnh.
Anh hãy nghĩ lại đi, đừng trẻ con như thế. Hạnh phúc gia đình là do mình tạo ra, chứ không phải vì những chuyện như vậy mà làm tan vỡ nó rồi đến lúc khổ thân đứa con của anh. Có thể bây giờ vợ anh cũng thấy rất xấu hổ và đau khổ nữa, nhưng cô ấy không biết làm thế nào cho anh hiểu và thông cảm cho cô ấy. Hãy mở rộng tấm lòng vị tha của mình đi anh vì đó là vợ mình cơ mà. Hãy suy nghĩ kỹ trước khi làm một việc gì đó anh nhé.
Thân ái.