From: Hoang Tuan Hung
To: vne-tamsu
Subject: Loi nhan nhu toi anh Giang cua mot nguoi xe om.
1- Anh đang có một cuộc sống lý tưởng vì có một người vợ hết sức yêu thương anh (sau 5 năm chung sống vẫn rất hạnh phúc) và con ngoan, gia đình hạnh phúc. Thế mà chỉ vì một cái việc hết sức trẻ con như anh đã nêu mà lại định phá vỡ hạnh phúc của chính mình thì là một việc không nên một chút nào.
Anh quá duy ý chí, tôi muốn nói là ích kỷ nữa. Vợ anh đã dũng cảm nói lên sự thật để mong được anh tha thứ mà anh lại còn cố chấp? Hỏi có nên không?
Tôi cũng là đàn ông, xin hỏi anh một câu là anh có dám chắc là chỉ "quan hệ" với một người phụ nữ duy nhất là vợ anh không? Nếu "có" thì anh là người quá tuyệt vời rồi, "top" trong số đàn ông Việt Nam. Còn "không" thì liệu anh có dám nói thẳng với vợ mình là mình từng làm "việc ấy" với người khác không? Hơn nữa việc cô ấy mất trinh xảy ra trước lúc anh và cô ấy yêu nhau.
2- Tôi xin nói thêm là về cái quan niệm. Trinh tiết của người phụ nữ (thông thường) có giá trị chứng minh là người con gái đó chưa từng quan hệ tình dục mà thôi. Nó hoàn toàn không thể là căn cứ để đảm bảo là người đó sẽ là một người vợ hiền, một người mẹ đảm đang ...
Nói tóm lại là không hề có một cơ sở nào làm nền tảng cho một cuộc sống gia đình hạnh phúc. Cái hạnh phúc gia đình mới là lâu dài, là bền vững chứ, còn về trinh tiết, còn thì càng tốt, không cũng không là một vấn đề lớn lắm. Điều quan trọng là sống với nhau có hạnh phúc lâu bền không mà thôi.
Chính vì thế, tôi khuyên anh dẹp bỏ ngay cái tư tưởng cố hữu ấy đi và cởi mở hơn, chân thành hơn với vợ anh. Xin đảm bảo với anh 100% là cô ấy sẽ yêu thương anh gấp nhiều lần so với trước đây.
Thôi tôi xin phép đi làm tiếp đây, có khách muốn chở ra bến Giáp Bát.
Chúc anh hạnh phúc.
Hoàng Tuấn Hùng