From: trinh giang
To: vne-tamsu
Sent: Tuesday, April 25, 2006 6:32 PM
Subject: Thu cua anh Giang
Các bạn ạ. Làm được điều này tôi đã thay đổi được chính con người tôi, có lẽ đó là tình yêu lớn lao mà tôi dành cho vợ, cho con và cho tất cả những người trong gia đình tôi. Tôi mong sao từ nay trở đi cuộc sống sẽ tốt đẹp với chúng tôi.
Các bạn à, tôi sinh ra và lớn lên trong gia đình rất nghèo và đông anh em, nhưng bố mẹ tôi đã dạy chúng tôi cẩn thận và chu đáo. Những năm tháng sinh viên tôi vừa đi học vừa đi làm để trang trải cuộc sống, khi tốt nghiệp và đến bây giờ tôi vẫn không ngừng nỗ lực trong công việc… Có lẽ trời cũng thương và giúp đỡ tôi.
Trước khi lập gia đình tôi đã là một người có thể nói là thành đạt, trưởng thành và rất đứng đắn. Lúc đó tôi biết mình có rất nhiều cô thích, nhưng tôi chỉ ước mong có được người vợ hiền lành, nhân hậu và đằm thắm. Và tôi đã gặp vợ tôi bây giờ, lần đầu tiên tôi vượt qua chính mình là yêu vợ tôi khi biết vợ tôi đã có bạn trai (trước đây tôi không bao giờ nghĩ vậy). Tôi đã nghĩ là đừng vì điều đó mà mất đi tình yêu thực sự của mình.
Giờ đây lại một lần nữa tôi vượt qua nguyên tắc sống của mình. Nhưng tôi tin và hy vọng tôi được đền đáp xứng đáng.
Cảm ơn các bạn nhiều.