From: Da Den
To: vne-tamsu
Subject: Chia se cung Giang: Am anh ve su mat trinh cua vo
Bạn Giang à!
Để tôi kể cho bạn nghe chuyện của tôi nhé!
Tôi lập gia đình được gần 14 năm, đó là một tổ ấm với một người phụ nữ chuẩn mực và chu đáo, biết lo toan, là bố của hai đứa con đẹp và rất đáng yêu. Công việc và cuộc sống ổn định. Tôi đang tự cảm thấy mình hạnh phúc.
Tôi cũng từng, và đến giờ vẫn còn thỉnh thoảng một chút nghĩ ngợi như bạn. Và cũng phải khẳng định rằng, một người đàn ông không thể không nghĩ đến chuyện đó, chỉ có điều nghĩ ít hay nhiều, nghĩ thế nào, và có nói ra hay không thôi.
Có lúc tưởng tượng vớ vẩn, cảnh (mà mơ hồ là có thực vậy không?) vợ mình với người đàn ông trước mình, đang làm cái việc mà cô ấy vẫn thường làm với mình, một cách đầy hạnh phúc, và lại chành chạnh trong lòng...
Nhưng cứ thử nghĩ rằng, mình chính là người đàn ông đó, hai người lúc đó cũng hạnh phúc trọn vẹn, cũng nghĩ tới một tương lai tốt đẹp, một “ngôi nhà và những đứa trẻ”. Nhưng rồi... Còn hiện tại người mình đã rất yêu và rất yêu mình bây giờ đã có một gia đình, hạnh phúc và đầm ấm, cô ấy đang yêu chồng và con cô ấy còn hơn cả yêu mình xưa kia...
Chỉ như vậy thôi! Và không nghĩ tiếp nữa, ta lại trở về với hiện tại, với vai trò người chồng mà cô ấy đang yêu, người bố của những đứa trẻ, kết tinh của tình yêu đó!
Và tôi đang hạnh phúc!
Mong được chia sẻ cùng bạn! Mong là thế giới này sẽ không mất đi thêm một người đàn ông.