From: Luu Kien Cuong
To: vne-tamsu
Sent: Tuesday, April 25, 2006 2:39 PM
Subject: Chia se cung Giang
Gửi anh Giang!
Nếu tiếp tục suy nghĩ như vậy sẽ đánh mất hạnh phúc của chính mình! Tôi cũng làm một người sắp lập gia đình. Người vợ sắp cưới của tôi cũng không còn con gái, vì cô ấy đã quan hệ với bạn trai lúc yêu nhau.
Khi đọc đến đây có lẽ một số bạn nghĩ rằng tôi "trâu chậm uống nước đục", đối với đàn ông đó là sự sỉ nhục, và tôi đã đánh mất danh dự người đàn ông! Nhưng liệu suy nghĩ đó có thật sự đúng? Với tôi điều đó bây giờ đã trở nên không quan trọng, vì bây giờ nàng đã của tôi và tôi thật sự rất hạnh phúc chờ đến ngày cưới. Thì tại sao tôi lại bỏ cái hạnh phúc mình đang có để được cái theo suy nghĩ tôi chỉ là "sĩ diện" của đàn ông!
Tôi cho gia đình tôi biết, gia đình tôi cũng đã áp lực với tôi, họ có suy nghĩ như anh! Tại sao tôi lại phải lấy một người vợ không còn trong trắng? Tôi liền hỏi lại họ vậy họ lập gia đình để tìm cái gì? Chẳng phải điều cốt lõi quan trọng nhất là tìm thấy "hạnh phúc bên người mình yêu"? Tôi xác định đó chính là bà xã tương lai của tôi, họ phải tin vào sự chọn lựa của tôi vì hạnh phúc là trong tay mình mà.
Anh Giang à! Anh dùng từ "tha thứ" cho vợ theo tôi là quá thiển cận, xin lỗi anh nhé, nhưng tôi phải nói vậy. Vì tôi nghĩ trước đây cô ấy có yêu ai và quan hệ với ai thì hoàn toàn không có lỗi gì với anh cả. Cô ấy chỉ có lỗi là không nói thật ngay từ đầu, vì theo tôi có lẽ cô ấy quá yêu anh nên không dám nói thật thôi. Chẳng lẽ khi ta yêu ai đó sống hết mình cho tình yêu lại là có tội. Khi yêu nhau đâu ai nghĩ sẽ chia tay (trừ người lợi dụng) thì ai cũng muốn tiến tới hôn nhân vì một lý do nào mà không đến được với nhau, đành phải chia tay! Theo tôi đó không phải là tội.
Anh Giang à, anh đang có một gia đình hạnh phúc mà không phải dễ gì kiếm được, tôi thật sự không hiểu. Thay vì phải nhìn vào tương lai làm sao cố gắng xây dựng hành trang vững chắc cho các con anh vào đời, anh lại xoi mói quá khứ đã qua? Liệu anh có cảm thấy xứng đáng khi anh dạy các con về sự bao dung, mà chính bản thân anh không làm được? Chuyện của anh làm tôi nhớ đến một câu chuyện một nhà sư đi ngang qua một con suối chảy rất xiết, có một cô gái không biết làm sao qua, vì nhà sư liền đề nghị cho ông ta cõng qua. Về đến chùa các đồng môn sư đệ liền trách ông sao là người tu hành mà đi đụng chạm xác thịt với người phụ nữ, ông ta liền hỏi "Ủa! Tôi đã để cô ta ở bên đường rồi các ông còn mang theo sao?".
Theo tôi nghĩ người có vấn đề là anh chứ không phải vợ anh đâu! Hãy suy nghĩ thật kỹ, vì nếu anh muốn bảo vệ cái sĩ diện hão thì anh có thể đánh mất người mình yêu nhất và nhất là sự kính trọng của các con dành cho anh. Mong anh hãy là một tấm gương về bao dung cho các con anh noi theo, đừng để con anh mất bổ hoặc mẹ chỉ vì chữ trinh tiết nhỏ nhoi, và có thể sau này chúng lớn lên chúng hiểu chuyện chúng sẽ oán hận anh mãi mãi, và lúc đó anh có muốn quay lại cũng đã muộn!
Hy vọng anh có sự lựa chọn sáng suốt!