From: machino.sg
To: vne-tamsu
Sent: Friday, April 21, 2006 9:33 AM
Subject: Gui anh Giang
Gửi anh Giang,
Đúng ra tôi không viết cho anh, nhưng sau khi đọc bài của anh và những người viết tâm sự chia sẻ cùng anh tôi thấy chưa đủ đô, nên tôi gửi anh vài dòng:
Anh Giang cho rằng anh là đàn ông nên có quyền đưa ra tiêu chuẩn gì cho phụ nữ cũng được hay sao? Anh đang ở thời đại nào vậy? Anh cho rằng anh là ai vậy? Theo tôi thì anh không những ích kỷ mà đúng hơn là anh bị một dạng tâm thần nào đó, vì chỉ có những người tâm thần mới dằn vặt người vợ yêu quý của mình như thế.
Tôi thấy vợ anh quá yêu anh và cô ấy là một phụ nữ hơi thật thà. Cô ấy đã không sáng suốt để nhận ra bao năm qua đang sống với một người chồng có quan điểm khùng như thế. Nếu cô ấy ma lanh một chút, chỉ cần dấu bặt đi và thề thốt một tý thì mọi chuyện đã yên bình và tốt đẹp. Tôi thấy vợ anh đáng quý và đáng yêu hơn là trách móc, hờn giận cô ấy.
Anh phải hiểu rằng, trước khi gặp anh, cô ấy đâu biết rằng sau này sẽ gặp và lấy anh làm chồng đâu mà cô ấy phải ngồi ru rú trong nhà và không yêu một ai để chờ đợi đến khi anh cưới. Và tôi hỏi anh, trước đây khi hai người yêu nhau, anh có đụng chạm, ôm ấp người yêu của anh không và anh có đòi hỏi đủ thứ không?
Sao trước đây khi tán tỉnh cô ấy anh không hỏi thẳng thắn rằng, em đã quan hệ với ai chưa? Em đã bị sờ mó gì đó chưa? Nếu em có những thứ đó với người đàn ông nào trước đây rồi thì stop ngay vì anh là người có quan điểm rất điên. Hay anh nghĩ rằng chỉ có anh mới biết cái đó còn những người đàn ông trước đây quen cô ấy không biết sao?
Theo tôi, anh là người đàn ông quá may mắn, đang giữ vàng trong tay mà không biết quý. Còn câu chuyện của anh kể ra đây theo tôi thì hầu hết đàn ông bây giờ đều có và phải biết chấp nhận một cách vui vẻ.
Lời cuối cùng tôi khuyên anh là nên tìm bác sỹ để chữa bịnh đi và đừng suy nghĩ nhiều.
Một người đàn ông.