From: Thang 4
To: vne-tamsu
Subject: dan ong ich ky
Đọc tâm sự của Giang và những lời tâm sự của các bạn ở đây tôi thấy có một số vấn đề rất muốn cùng các bạn chia sẻ.
Trước hết đó là vấn đề thế nào là trinh tiết. Xã hội ta là xã hội phong kiến, các điều luật, chuẩn mực đạo đức từ xưa đến nay đều do đàn ông đặt ra nhằm bảo vệ các quyền lợi của họ. Vì thế mới có cái gọi là trinh nữ chứ làm gì có trinh nam?
Trinh tiết theo tôi không phải là một bộ phận, một chút máu trong lần quan hệ đầu tiên mà chính là phẩm chất của người phụ nữ, là sự chung thủy, sắt son, giữ đúng bổn phận làm vợ khi đã chọn lựa và gắn bó với người đàn ông là chồng của mình. Nhiều người khi về làm vợ là một phụ nữ trong trắng, thế nhưng sau đó lại ngoại tình phản bội chồng thì thiết nghĩ cũng đã đánh mất sự trinh tiết của mình rồi.
Điều thứ hai đó là tôi thấy nhiều bạn gái ở đây đề cập đến chữ "lỗi lầm" để chỉ việc mất trinh của vợ anh Giang. Thiết nghĩ, lỗi ở đây là lỗi gì vậy? Lỗi là đã hết mình trong tình yêu hay là đã không cố gắng mà lấy cho được người đầu tiên có quan hệ tình dục để khỏi mang tiếng mất trinh?
Vợ anh Giang không quan hệ với người đàn ông khác khi đang là vợ hay người yêu của anh? Vì sao cô ấy lại có lỗi với anh khi anh là người đến sau? Tất cả những người phụ nữ đang say đắm trong tình yêu đều muốn được trao gửi, gần gũi với người yêu của mình. Việc họ gìn giữ trinh tiết không phải vì họ không muốn điều đó mà chẳng qua vì họ sợ gặp phải những ông chồng như anh Giang.
Tôi nghĩ nếu bạn gái nào không trao thân vì tiền bạc, không nhằm mục đích lừa dối thì không có bất cứ lỗi lầm nào cả. Hãy sống chân thành vì tình yêu. Tuy nhiên, với xã hội như xã hội Việt Nam và còn nhiều người đàn ông như anh Giang đây, thiết nghĩ chị em cũng nên thận trọng kẻo lại phải khổ sở.
Nếu tôi là vợ anh Giang, tình cờ đọc được tâm sự của anh tôi sẽ cảm thấy vô cùng thất vọng và bị xúc phạm. Anh không hề biết yêu và thế nào là tình yêu. Sự chân thành và tình yêu của vợ anh đã được đáp trả bằng sự ích kỷ, nhỏ nhen. Tôi nghĩ thà sống một mình, cô đơn còn hơn sống với một người chồng không có lòng bao dung và không biết yêu một cách chân thành.