To: vne-tamsu
Sent: Wednesday, April 19, 2006 8:37 PM
Subject: Chia se cung anh Giang
Anh Giang thân mến,
Sau khi đọc thư của anh, tôi có một vài suy nghĩ như sau:
Tôi nhận thấy anh là một người đàn ông cao thượng, độ lượng, lý trí, qua việc anh vẫn giữ được sự sáng suốt và sự bình tĩnh khi biết về điều đó. Thêm vào đó anh là người rất rạch ròi trong quan hệ tình cảm, điều đó cảm thấy rõ ràng nhất qua việc ngay từ buổi đầu quen nhau anh đã hỏi rất rõ là: “Nếu em đã có tình cảm sâu sắc rồi thì chúng ta nên dừng lại”.
Đến đây tôi xin phép có đôi điều về vợ anh. Tôi cảm thấy cô ấy thật sự là nông nổi khi kể chuyện đó với anh, khi mà cuộc sống của vợ chồng anh đang phẳng lặng và hạnh phúc. Nếu là người khác có lẽ họ sẽ chôn chặt và giữ kín, cạy miệng không nói. Nhưng mà vợ anh đã nói ra, chắc chắn là trước khi nói điều đó với anh và trong suốt mấy năm qua cô ấy đã day dứt và cảm thấy không yên, từng ấy thời gian trôi cô ấy đã phải gậm nhấm sự day dứt và dằn vặt một cách âm thầm.
Cuối cùng, giống như vết thương mưng mủ, nó đã phải xì ra, câu chuyện ấy đã được nói ra, bởi vì vợ anh không còn chịu đựng hơn được nữa. Anh nói rằng: "Thực sự bây giờ tôi đã tha thứ cho vợ tôi, nhưng có lúc vẫn thấy đau đớn quá”. Ai mà không đau đớn, không sốc trước một sự việc như vậy, nhưng mà qua những gì tôi phân tích với anh, tôi nhận thấy cô ấy cũng rất đáng thương anh ạ.
Chuyện xảy ra với bạn trai ngày trước là một chuyện không vui, đó là một lỗi lầm của cô ấy. Chuyện tha thứ cô ấy thì anh đã làm rồi, tôi phải nói rằng anh rất đáng mặt nam nhi và có tấm lòng rộng lượng. Nếu đôi khi anh cảm thấy đau khi nghĩ về chuyện đó thì hãy xem như đó là một tai nạn đối với cô ấy. Trên đời này có nhiều loại tai nạn lắm anh ạ, một tai nạn lúc mà người ta không làm chủ được cảm xúc của mình.
Mà thôi anh ạ, bây giờ anh đang có một gia đình rất hạnh phúc và con cái ngoan ngoãn, tôi nghĩ là cái công của cô ấy bây giờ thậm chí dư sức để xóa “tội” của cô ấy rồi anh ạ. Đừng vì lỗi lầm trong quá khứ mà đánh mất những giây phút hạnh phúc và vui vẻ hiện tại anh ạ. Bỏ nó xuống đi, đừng khệ nệ vác nó theo làm khổ mình anh ạ.
Chúc gia đình anh sớm trở lại như quỹ đạo bình thường hạnh phúc của nó.
Mong tin vui của gia đình anh.
H.