Tôi là một sinh viên lớn lên tại Đồng Tháp, một vùng đất mà kinh tế chủ yếu dựa vào nông nghiệp, đời sống người dân còn có nhiều khó khăn. Gia đình tôi là một trong số rất nhiều gia đình khó khăn đó. Vì vậy việc trang trải kinh tế thật không dễ dàng chút nào. Tôi một thằng con trai đang tuổi mới lớn có biết bao nhiêu ước mơ hoài bão, có những ước muốn tưởng chừng đơn giản với nhiều người nhưng đối với tôi thì nó rất khó mà đạt được trong hoàn cảnh gia đình tôi. Tôi cũng như bao bạn trẻ khác, muốn mình được sở hữu những món hàng công nghệ để tận hưởng những tiện ích mà nó mang lại đồng thời còn để phục vụ những nhu cầu học tập giải trí khác. Trong lớp tôi nhiều bạn gia đình khá giả được sở hữu những món đồ đắt tiền, thậm chí hàng hiệu như điện thoại iPhone sành điệu, laptop, xe xịn... Đối với tôi, những món hàng đó đến mơ cũng chẳng dám nói chi đến việc sỏ hữu nó trong tay.
Trong khoảng thời gian 4 năm học tập, tôi đã ấp ủ cho mình nhiều dự định trong đó có việc muốn sở hữu một chiếc điện thoại phục vụ được nhu cầu của mình. Tôi rất thích đọc báo để cập nhật những tin tức cần thiết, một lần tình cờ tôi đã được biết đến chiếc điện thoại thông minh Samsung Galaxy Y. Chiếc điện thoại này đã để lại ấn tượng đầu tiên mạnh mẽ bởi hình dáng bên ngoài của nó. Thiết kế nhỏ gọn nhưng đầy cá tính toát lên sự trẻ trung năng động rất phù hợp với tôi và cũng như nhiều bạn trẻ khác. Chưa vội xem qua giá cả ra sao, tôi tiếp tục đọc thông tin về "em" này. Tiếp theo tôi biết được Galaxy Y có màn hình cảm ứng với đầy đủ những chức năng cần thiết như kết nối 3G, Wi-Fi, xem phim, nghe nhạc, và cả việc nó được trang bị hệ điều hành với cái tên nghe lạ hoắc "Android". Thật ra tôi cũng chẳng biết nó là hệ diều hành gì? Chức năng ra sao? Và cũng không quá quan tâm đến điều đó, miễn sao tôi thấy đáp ứng điều kiện của tôi là được. Sau khi đọc xong tôi đã thấy thích thú vô cùng với một sản phẩm tốt như thế, trong đầu tôi chợt có suy nghĩ: "Phải chi mình được sở hữu cái điện thoại này nhỉ!". Nhưng rồi nghĩ lại gia đình mình còn quá nhiều khó khăn thì làm sao mình có thể xin tiền ba mẹ để mua điện thoại này được cơ chứ! Nhưng chính sự yêu thích không thay đổi vì một cô nàng mà tôi đã "yêu ngay từ ánh mắt đầu tiên", tôi đã quyết định bằng mọi cách chính đáng để "cưới" bằng được em này. Tôi đã chạy vòng thành phố Cao Lãnh tìm việc làm, và rồi ông trời không phụ lòng người tôi đã tìm được một việc thu nhập không cao nhưng tôi tin sẽ giúp tôi thực hiện ước muốn của mình. Tôi phụ bán nước ờ quán cà phê, mặc dù cũng khá vất vả vừa học vừa làm nhưng tôi luôn hy vọng đến ngày mình sẽ là chủ nhân của chiếc Galaxy Y thông minh.
![](http://c0.userphoto.vnecdn.net/2012/11/24/15/samsung-galaxy-y-front-and-back-1353744472_500x0.jpg)
Sau hơn 4 tháng trời làm việc tôi đã có đủ số tiền để rước em điện thoại này về, trên đường đi "gặp em" tôi háo hức phấn khởi vì sắp gặp được em tận mặt. Khi mang em về đến nhà, mọi người trong gia đình vô cùng bất ngờ, xúm xít lại xem chiếc điện thoại và không ít trầm trồ khen ngợi. Tôi nhẹ nhàng mở chiếc hộp ra, cầm chiếc điện thoại trên tay mà tôi còn ngỡ mình như đang mơ "Em đã thuộc về tôi rồi đấy ư?". Có lẽ đây là lần đầu tiên cả nhà tôi được tận mắt nhìn thấy một chiếc điện thoại đẹp như vậy. Sau đó tôi mở nguồn điện thoại, màn hình sáng lên một dòng chữ "Samsung Galaxy Y" đầy kiêu hãnh và ấn tượng, trong tôi đã dâng lên bao niềm cảm xúc. Còn nhiều điều mà chiếc điện thoại vẫn đang chờ tôi khám phá, em ấy như một kho báu "bí mật" đối với tôi, tôi lúc đó háo hức hấp tấp để tìm hiểu "em". Thế là tôi và cả nhà đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác, tôi chạm và vuốt nhẹ nhàng trên màn hình qua nhiều giao diện khác nhau, Galaxy Y cho tôi một cảm giác đặc biệt bởi màn hình cảm ứng rất nhạy và mượt mà. Ngay lúc ấy "em" đã chiếm được tình cảm của tôi. Sau khi thử qua một số tính năng cơ bản như xem phim, nghe nhạc, chụp ảnh, lướt web... tất cả đều rất thông minh và tiện lợi. Mọi người lúc đó chăm chú nhìn chiếc điệc thoại theo những động tác chạm - vuốt của tôi trên màn hình, ai cũng muốn được cầm chiếc điện thoại cho biết một chiếc Smartphone như thế nào nhất là đứa em gái, nó mê tít cái điện thoại của tôi với những trò chơi thú vị. Đến khi lên giường ngủ cũng không thể nào ngủ được vì bên tôi bấy giờ có một "cô nàng" chờ tôi khám phá. Tôi tìm hiểu bằng cách "vọc" kỹ hơn những chức năng thông minh mà em nó mang lại. Galaxy Y được trang bị nhiều tính năng thú vị như Zing, phần mềm ChatOn, Youtube, Google map và kho ứng dụng vô cùng phong phú từ Google Play, phần mềm học tiếng Anh... thật là tiện lợi vì nó đã đáp ứng được nhu cầu giải trí và học tập của tôi. Tôi vô cùng vui sướng khi chiếc điện thoại do tự tay mình mua được lại có nhiều tiện ích tuyệt vời như vậy. Với tôi, Smartphone Galaxy Y sẽ còn làm được nhiều điều hơn thế.
Tôi lại càng yêu em Galaxy Y hơn nữa khi nó góp phần vào cuộc sống và tình yêu của tôi. Bạn gái tôi vốn là người thích đọc những quyển sách, quyển truyện về cuộc sống về tình yêu một cách say sưa. Biết được sở thích ấy của bạn gái tôi giúp bạn gái thõa mãn niềm đam mê đó, chúng tôi mỗi lần gặp nhau là cùng nhau đọc truyện không phải nhờ những quyển sách mà là ngay trên chiếc điện thoại thông minh và nhiều tính năng tiện lợi này. Cô ấy đọc hàng giờ liền cho tôi nghe nhiều câu chuyện tình yêu lãng mạn, những câu chuyện của cuộc sống... Nhìn dáng vẻ cô bạn gái dễ thương, chăm chú những dòng chữ trên chiếc điện thoại làm tôi cảm thấy rất vui vì biết mình đã giúp cho cô ấy thực hiện được những sở thích của mình. Kể từ đó, xen lẫn vào câu chuyện tình của tôi với bạn gái luôn là những câu chuyện những trò chơi thư giãn sau những giờ học tập căng thẳng. Galaxy Y đã trở thành người tri kỉ cùng tôi và bạn gái chia sẻ những chuyện buồn vui trong cuộc sống. Tất cả những khoảnh khắc ngọt ngào đáng nhớ đó điều được ghi lại trong chiếc điện thoại thông minh này.
Trong những kỷ niệm đáng nhớ của tôi thì chuyện mà tôi nhớ mãi là lúc mẹ của bạn gái tôi lâm bệnh nặng, căn bệnh ung thư quái ác kia đã cướp đi mạng sống của bác ấy. Bạn gái tôi đã phải gánh chịu nỗi đau to lớn của việc mất đi người mẹ mà mình yêu thương nhất. Nhưng trong suốt thời gian mẹ bạn gái tôi lâm bệnh nặng, tôi luôn là người quan tâm lo lắng cho cô ấy bằng những việc làm đơn giản mà tôi có khả năng làm được. Đó là lên xuống thăm mẹ của bạn, quan tâm động viên cô ấy những lúc buồn lo vì căn bệnh của mẹ, tìm thông tin liên quan đến các phương pháp điều trị và nói cho cô ấy biết nhằm mục đích duy nhất là muốn bạn gái đỡ lo lắng hơn. Mình rất sợ cô bạn gái bé bỏng của mình sẽ gục ngã nếu chẳng may bệnh của bác ấy sẽ...! Nhưng tôi chợt nhận ra là mình có nghĩ xa xôi đến mấy cũng không thể làm được gì có thể cứu vãn tình hình chi bằng làm một chỗ dựa tinh thần vững chắc cho cô ấy. Đó mới là điều duy nhất tôi có thể làm lúc này. Trong khoảng thời gian đó, tôi thường xuyên nhắn tin, gọi điện, trò chuyện và động viên bạn gái tôi cố gắng vượt qua nỗi buồn.
Cho đến một ngày không mong muốn của tôi cũng như cô ấy và gia đình, bác ấy đã ra đi mãi mãi để lại nỗi đau thương xót cho người thân. Bạn gái tôi vô cùng hụt hẫng, tinh thần suy sụp có lẽ vì không thể chịu đựng nổi nỗi đau đớn lớn lao như vậy. Và với chiếc điện thoại của mình, tôi đã cùng chia sẻ những nỗi đau trong lòng cô ấy. Thời gian trôi qua nỗi đau kia vẫn còn nhưng tôi tin rằng tinh thần bạn gái đã tốt hơn nhiều, tôi thấy rất vui vì điều ấy. Đến bây giờ nhớ lại tôi muốn thầm cảm ơn chiếc điện thoại nhỏ bé kia vì đã cùng tôi làm được những điều ý nghĩa, là người bạn tinh thần cho bất kì ai khi cần sự chia sẻ: Cảm ơn "em" Galaxy Y! Sẽ không quá đáng nếu nói tình cảm của hai chúng tôi ngày càng khắng khít là nhờ vào chiếc điện thoại thông minh và thấu hiểu cảm xúc kia.
Tôi yêu Galaxy Y không đơn thuần là tình yêu công nghệ, yêu sự thông minh mà còn là tình yêu của hai người "tri âm tri kỉ". Vắng nó tôi thấy buồn, xa thì thấy nhớ và nhất là bây giờ mất nó rồi tôi lại thấy đau hơn. Chiếc điện thoại "tuyệt vời" này đã cùng tôi đi được một chặng đường trong cuộc sống với bao cảm xúc khó tả, luôn là người bạn cùng tôi sát cánh, cùng tôi chia sẻ vui buồn. Với tôi điện thoại thông minh không chỉ là thứ phục vụ cho con người mà trong một trường hợp nào đó nó là người bạn, người yêu,...luôn theo bên bạn và có khả năng làm được nhiều điều ý nghĩa và bổ ích trong cuộc sống. Tôi có một đoạn thơ ngắn muốn gửi đến em, Galaxy Y yêu quý của mình và chia sẻ cùng mọi người:
"Tình cờ anh được gặp em
Ôi sao thương quá dáng người thướt tha
Im lìm chắng dám nói ra
Yêu anh câm nín hay là anh yêu?
Êm êm như một buổi chiều
Ước mơ có được người yêu là "nàng"
Giờ thì đã "rước" được em
Anh đây yêu quý em từng phút giây
Lại đây những lúc anh cần
Anh yêu em lắm "cô nàng" thông minh
Xa nhau em hãy "giữ mình"
Yêu anh như lúc ban đầu mới quen
Yêu em, anh mãi không quên...!!!"
Cuối cùng tôi xin gửi lời cảm ơn đến Công ty Samsung vì đã tạo ra một sản phẩm thông minh như Galaxy Y để tôi có những trải nghiệm tuyệt vời cùng với nhiều kỷ niệm khó quên góp phần vào cuộc sống của tôi cũng như những ai đang sở hữu một sản phẩm như thế. Tôi cũng xin gửi lời cảm ơn chân thành đến Ban tổ chức cuộc thi và các đối tác vì đã tạo điều kiện cho tôi và mọi người có thể chia sẻ nhửng cảm xúc, những câu chuyện về chiếc điện thoại yêu quý của mình. Có một câu nói mà giờ đây tôi muốn chia sẻ cùng mọi người và cũng là lời nói của tôi với chiếc Galaxy Y quý giá nhất với tôi mà tôi đã đánh mất nó: "Galaxy Y ơi !Anh luôn nhớ về em"
Lê Trung Hiếu