Tôi làm quen với chiếc điện thoại di động cách đây cũng gần 6 năm với mục đích để dễ dàng liên lạc với những người bạn thân và họ hàng ở xa. Tôi quan điểm, điện thoại chỉ cần chức năng nghe gọi và nhắn tin là ok. Tôi đâu phải là một doanh nhân, và cũng chưa kiếm được nhiều tiền nên cần gì phải mua chiếc điện thoại tốt cho phí tiền. Với những quan điểm đó, trong 4 năm đầu với hai lần thay mới di động, tôi chỉ chọn cho mình chiếc điện thoai di động với giá bèo nhất, và dĩ nhiên cũng ít chức năng nhất. Tôi cũng chẳng quan tâm đến việc một số bạn bè tôi đang dùng điện thọại của những hãng nào, giá cả ra sao.
Một ngày cách đây 2 năm chẵn tròn, tôi gặp "em" với tên gọi Samsung B7320 và phải lòng "em" từ đó. Nơi tôi nhìn thấy "em" lần đầu tiên không phải ở cửa hàng mà chính là trên trang báo quảng cáo. Tìm hiểu về "em" thì được biết, "em" là một trong những dòng sản phẩm Samsung nổi tiếng nhất và được săn lùng nhiều nhất. Ngày hôm sau, tôi chạy ngay ra cửa hàng điện máy Chợ Lớn – nơi đang tổ chức chương trình khuyến mại để rinh "em" về. Lần đầu tiên được tận mắt nhìn thấy "em", tôi nhảy cẫng lên. "Em" quá đẹp, sang trọng với tông màu đen với bàn phím qwerty, rất thuận tiện trong việc soạn nhanh tin nhắn và các thao tác khác. "Em" cũng sở hữu cho mình vô cùng nhiều những chức năng không thua gì các thương hiệu điện thoại nổi tiếng khác và người ta ví "em" là điện thoại dành cho doanh nhân.
Tôi hay di chuyển đường xa, từ Biên Hòa lên Sài Gòn, lúc nào tôi cũng mang "em" theo bên mình. Thời gian ngồi xe lâu, tôi lại mang "em" ra lúc thì chơi game, lúc thì nghe nhạc, và lướt web đọc tin tức mà không bị gián đoạn giữa chừng. Tôi sở hữu một Facebook, bạn bè tôi thường xuyên hỏi thăm tôi, và có "em" bên mình nên tôi không phải lo lắng nhiều. Ngoài ra, "em" còn có một chức năng nữa đó là Active Sync. Với chức năng này, tôi có thể đồng bộ hình ảnh, và danh bạ và nhiều dữ liệu của điện thoại sang máy tính mà không lo bị mất nếu "em" có trở chứng.
Cách đây 2 năm, trong lần đầu tiên về miền Tây du lịch, tôi đã mang "em ấy" theo. Máy chụp hình thì để ở nhà, nhưng tôi không phải lo lẵng nhiều vì "em" chụp hình rất đẹp, và tôi đã chụp được rất nhiều tấm hình ưng ý tại miền sông nước.
Hai năm "em" gắn bó với tôi. Hai năm "em" cùng tôi đi qua những buồn vui trong cuộc sống. Cách đây vài tháng, tôi đã khóc nức nở chia tay người yêu, và khi cuộc sống trở lại bình thường, tôi mới thấy mình thật ngốc.
Hai năm qua, "em" vẫn sống thật khỏe, xinh đẹp bên tôi như ngày mới đưa "em" về. Bây giờ, tôi có điều kiện để có thể rinh những "em" khác về chất lượng hơn, hiện đại hơn với giá cao gấp mấy lần "em", dù vậy, tôi chưa bao giờ có ý định phải chia tay "em" bởi vì "em" là niềm tự hào của riêng mình tôi mà thôi.
Hua Kim Ngan