Nam du khách Australia Carl Tomich "thấy kỳ lạ" trước hình ảnh Hà Nội mưa trắng trời sau bão, ngập lụt bủa vây khắp nơi nhưng người dân dường như vẫn bình thản lội nước, thích nghi với hoàn cảnh.
Ráng mua ôtô để che nắng che mưa nhưng bị chết máy giữa đường ngập lênh láng.
Lãnh đạo Sở Xây dựng Hà Nội cho rằng trận mưa ngày 30/9 lớn nhất hàng chục năm, vượt quá khả năng của hệ thống thoát nước, một số điểm có thể ngập cả tuần.
Hà NộiChiếc xe tải phóng khá nhanh khiến sóng nước xô ngã nhiều người đi xe máy, trong đó có nhiều em nhỏ, hôm 30/9 tại Định Công.
Đường Phùng Hưng ngập sâu và dài hàng km, cảnh sát giao thông dùng xe chuyên dụng chở người dân, bệnh nhân đến Bệnh viện K3 và Quân y 103 cấp cứu.
Tối 1/10, 11 điểm ngập ở nội thành Hà Nội đều nằm ngoài lưu vực sông Tô Lịch, nơi chưa được đầu tư xây dựng hệ thống thoát nước đồng bộ.
Tối qua, sau 5 giờ lội nước, tôi về tới nhà, chân tay bủn rủn vì kiệt sức.
Rời công ty từ 15h ngày 30/9 nhưng 9h sáng 1/10, chị Đỗ Huyền vẫn đang mắc kẹt ngoài đường, chưa về đến nhà.
Sáng 1/10, nhiều tuyến như Mai Dịch, Dương Đình Nghệ, Tôn Thất Thuyết, Lê Quang Đạo, Đại lộ Thăng Long... ùn ứ do ngập, người dân khó khăn vượt tắc đường để đi làm.
6h hôm nay, nội thành Hà Nội còn hơn 20 điểm ngập gây khó khăn cho giao thông như tại Dương Đình Nghệ, Võ Chí Công, đại lộ Thăng Long...
Một đô thị hiện đại không thể cứ sau mỗi trận mưa lớn lại loay hoay chịu trận vì ngập tứ bề, đường tắc cứng, xe chết máy la liệt.
Sở Giáo dục, địa phương, nhà trường hay chính cha mẹ mới là người cần chủ động quyết định?
Vật lộn với mưa ngập đến cơ quan cách nhà 4 km, tôi nhận được tin nhắn của cô bạn ở Vinh (Nghệ An) 'cả khu ngập nặng, mất điện'.
Các chuyên gia nhận định, hệ thống thoát nước Hà Nội không theo kịp diễn biến thời tiết cực đoan, công suất hiện chỉ đáp ứng được một nửa lượng mưa trong những ngày bão.
Hà NộiRa khỏi nhà lúc 7h sáng nhưng 10 tiếng sau chị Thanh Hà vẫn đứng chôn chân trên đường Lê Đức Thọ, phường Từ Liêm, không thể đi tiếp đến công ty hoặc về nhà.
Hà NộiNhiều hàng quán ở "rốn" ngập phải dịch chuyển đồ, thậm chí đóng cửa do ảnh hưởng của hoàn lưu bão Bualoi.
Do mưa lớn gây ngập lụt sâu, giao thông tê liệt, Bệnh viện Châm cứu Trung ương thông báo tạm ngừng tiếp nhận bệnh nhân khám và điều trị ngoại trú, chỉ nhận ca cấp cứu.
Mưa lớn kéo dài từ sáng 30/9 khiến thành phố xuất hiện 65 điểm úng ngập, có nơi sâu gần một mét làm phương tiện chết máy hàng loạt giữa đường.
Ghi nhận của Công ty Thoát nước, đến 16h hôm nay, Hà Nội có 82 điểm ngập, độ sâu 0,3-0,7 m, khiến giao thông gặp khó trong giờ cao điểm chiều.
Mưa lớn kéo dài từ sáng đến chiều 30/9 khiến nhiều tuyến phố Hà Nội chìm sâu trong nước, giao thông tê liệt; hàng nghìn người bì bõm nhích từng bước về nhà, cảnh hỗn loạn kéo dài tới khuya.