Tôi và vợ cưới nhau khi xấp xỉ 30 tuổi, đều là lần đầu của nhau.
Sau hai mươi mấy năm làm việc, tôi lên quản lý, lương cao, có tài sản để dành nhưng nhiều chứng bệnh đeo bám.
Tuổi già không có tiền rất khủng khiếp nhưng thời trẻ không hưởng thụ cuộc sống sẽ để lại tiếc nuối.
Trong gia đình, có thể một người con phải gánh vác trách nhiệm với anh chị em nhưng vẫn chịu sự bất công từ bố mẹ.
Tôi ngoài 30 tuổi, thất nghiệp từ Tết đến giờ, gặp nhiều khó khăn nhưng nhận được chia sẻ từ gia đình.
Nên chăng chúng ta hãy thích nghi với những thay đổi trong cuộc sống hiện tại thay vì cố tìm cách quay lại 'những ngày xưa thân ái'.
Mặc dù bị người chồng vũ phu đánh đạp, hành hạ tàn nhẫn, nhưng cô của tôi không dám phản kháng.
Nhiều lúc tôi tự hỏi không có con cái thì hai vợ chồng phấn đấu kiếm nhiều tiền để làm gì?
Không có con, bố mẹ được tự do; có con cháu, mỗi kỳ lễ Tết, gia đình sum vầy lại là niềm vui của tuổi già.
Sau 10 năm đi làm xa gia đình, tích lũy được một khoản 500-600 triệu đồng, tôi quyết định về quê 'an cư lạc nghiệp' bên vợ con.
Một hộ gia đình đặt ghế đá ở khúc cua, khiến ôtô chạy qua bị va chạm, tôi kêu dời đi thì họ chì chiết.
Tôi mua nhà với mục đích chính để gia đình có nơi yên ổn sinh sống lâu dài.
Xóm tôi toàn người thu nhập cao, nếu có ai đó bật nhạc ồn ào, karaoke to tiếng, chỉ cần nhắc nhở nhẹ thì họ tắt ngay.
'Đàn ông xây nhà, đàn bà xây tổ ấm' là chuyện quá khứ, giờ phụ nữ cũng làm kinh tế, nên các ông chồng cũng phải quan tâm nhà cửa.
Năm 2008, một diễn viên người Việt li dị chồng tại Mỹ rồi đưa con về nước, khi quay lại Mỹ, cô bị cảnh sát bắt vì cáo buộc bắt cóc.
Nếu người chồng chỉ đạt 5 điểm theo tiêu chí đánh giá này thì chắc là người phụ nữ của họ sẽ không thể có được hạnh phúc.
Từ nhỏ, tôi phải chịu nhiều lời đay nghiến từ mẹ và bị ám ảnh, đến giờ không dám lập gia đình vì sợ phạm sai lầm tương tự với con.
Tiền có thể dùng để mang lại hạnh phúc cho bạn, chứ không phải đổi hạnh phúc lấy tiền.
Nhà tôi trong hẻm, tất cả đều ổn nhưng hàng xóm có nhiều người khó ưa và rất tò mò.
Tôi đang gom tiền mua nhà đất mà phải dốc hết cho em gái trả nợ, phải ở trọ thêm vài năm.