(Bài viết Ý Kiến không nhất thiết trùng với quan điểm VnExpress.net.)
Tôi cho là bài viết Hàng xóm với người thu nhập cao có phần đúng. Tôi không nói người nghèo hay khó khăn ý thức kém. Nhưng cơ bản khi đặt lên bàn cân, thì tỷ lệ người ý thức kém của nhóm nghèo vẫn cao hơn người giàu. Một ví dụ thực tế tôi đã trải qua như sau:
Tôi và mẹ từ quê lên giữ cháu, bắt xe công nghệ 7 chỗ về nhà. Về đến ngõ thì có một chiếc ghế đá của một gia đình đặt ngay góc cua của nhà trọ trong hẻm. Tài xế bo cua tông vào ghế đá, rồi suýt bắt đền, may là xe không sao. Sau đó ông bảo là nói với hộ gia đình đó dịch cái ghế đi, chứ không người khác bị hỏng xe.
>> Tôi muốn ở chung cư để tránh hàng xóm bất lịch sự
Hôm sau tôi nhẹ nhàng qua nhà, gặp cả hai vợ chồng đang đưa xe ra đường lau. Tôi bảo là nhờ anh dịch chuyển giùm cái ghế lùi một chút hoặc tiến một chút, vì chỗ hiện tại là góc cua, xe cộ vào ra, vướng hỏng xe tội người khác.
Thế là cả hai vợ chồng đáp trả: "Dịch lên có người mắc võng, dịch xuống thì xa cửa... Đường vẫn còn đi được sao phải dịch. Không lái được thì đem vứt bằng đi. Tôi lái xe bao nhiêu năm, đường thế này mà không đi được à". Bó tay.
Tôi đi tìm ông chủ trọ để nói chuyện, cũng tương tự: "Em mới về 5-6 năm, em là gì ở đây? Anh ở đây gần 20 năm rồi còn không nói được". Lại bó tay thêm lần nữa.
Ôm cục tức về nhà, tôi điện lên công an phường. Cuối cùng, nhà hàng xóm cũng chịu di chuyển cái ghế nhưng lại bắt đầu khó chịu với tôi. Vậy là cách đây một năm, tôi quyết định chuyển lên chung cư ở để có môi trường sống tốt hơn, điều đó có lẽ đúng. Vì vậy, có nói thể vật chất vẫn quyết định một phần ý thức.
>>Chia sẻ bài viết của bạn cho trang Ý kiến tại đây.