Từ khi đón ba mẹ già ở quê lên lên thành phố sống cùng, chúng tôi thường xuyên xảy ra mâu thuẫn, cãi vã, tình cảm rạn nứt.
Thời gian rảnh của chồng nhiều hơn nhưng tôi vẫn làm hết việc nhà mà không hề thấy bất mãn.
Cô bạn của tôi sau sáu năm kết hôn đã than thở: "Đàn bà bước vô cửa hôn nhân thấy đa số đều chán chồng".
Đàn ông khổ với bạn bè, xã hội vì "không có sự nghiệp", phụ nữ phát điên với gia đình vì "không có chồng con".
Tôi thấy có nhiều người hy sinh tất cả cho người kia nhưng hôn nhân vẫn tan vỡ vì thiếu sự đồng cảm giữa vợ và chồng.
'Thuê giúp việc, người phụ nữ sẽ được nhàn hạ, nhưng đổi lại, con cái sẽ chẳng bao giờ có kỹ năng làm việc nhà, tự lo cho bản thân'.
Bình đẳng vốn dĩ không phải là chia việc trung bình giữa vợ chồng, theo kiểu 'tôi làm cái này, anh làm cái kia'.
Những lúc khó khăn, bế tắc nhất, nhiều người khuyên tôi đi du lịch để lấy lại cân bằng và bình ổn, nhưng tôi nói 'không' với việc chạy trốn.
Nếp nghĩ của xã hội của châu Á khiến đàn ông buộc phải gồng mình lên để không bị đánh giá là yếu đuối, thiếu bản lĩnh.
Oán giận vì những đối xử bất công của mẹ trong quá khứ, tôi chỉ gửi tiền về cho xong trách nhiệm, để rồi ân hận khi bà qua đời.
32 tuổi, nhà cửa chưa có, còn nợ ngân hàng, nhưng chồng và bố mẹ vẫn muốn tôi sinh thêm em bé trước khi tuổi quá cao.
Con gái tôi hào hứng tô màu hết ba quyển sách và giục mẹ mua thêm sách để ủng hộ bệnh nhi ở Bệnh viện Nhi Đồng 1 TP HCM.
Người vợ đánh ghen vừa đẩy chồng ra xa gia đình mà lại còn có nguy cơ dính lao lý nếu gây thương tích cho nhân tình của chồng.
Mỗi khi đi ra ngoài, tôi luôn chắc chắn trong ví chồng đã có đủ tiền, nếu chưa, tôi bỏ thêm vào và để anh là người được trả tiền.
Phụ nữ Việt lúc độc thân được sống cho mình, nhưng khi lập gia đình phải sống thêm cho chồng, khi có con lại hy sinh mọi thứ vì con.
Tôi lớn lên trong tư tưởng trọng nam khinh nữ của mẹ, mọi tình yêu thương, ước mơ và cả tiền bạc đều được đổ dồn cho cậu em út.
Người phụ nữ trong gia đình nếu biết sử dụng sự mạnh của sự yếu mềm sẽ dễ hòa hợp, tranh xung khắc giữa hai vợ chồng.
Hai vợ chồng cùng cấp bậc sẽ có sự tôn trọng lẫn nhau, không xảy ra cảnh "chồng chúa vợ tôi".
Tôi tốt nghiệp đại học, có người yêu nhưng phải từ bỏ vì bị nhà gái chê chưa có tương lai sự nghiệp.
Nếu phụ nữ dễ dãi trong chuyện tình cảm thì sẽ có nhiều người muốn yêu nhưng không muốn cưới.