Lập danh sách trẻ 5-11 tuổi tiêm vaccine Covid; Tiếp tục đề xuất tăng lương tối thiểu vùng từ ngày 1/7; Lao động ở trọ nhận hỗ trợ 1,5-3 triệu tiền thuê nhà...
'Quang Hải chỉ mới 24 tuổi, ngay cả khi mất 1-2 năm đánh bóng ghế dự bị ở trời Tây, cầu thủ này vẫn có cơ hội để làm lại'.
Lý do quan trọng nhất là phần đông người Việt say mê bóng đá.
Bao năm qua, chúng ta dồn toàn lực vào phát triển bóng đá, nhưng vẫn quanh quẩn ở ao làng, trong khi nhiều môn thế mạnh lại bị bỏ quên.
Chúng ta phải quay trở lại với sự khởi đầu khiêm nhường, nhà cầm quân đội tuyển Việt Nam, Park Hang-seo, đề nghị.
Các giải bóng đá quốc gia của Thái Lan, Indonesia, Malaysia... đều được đánh giá chuyên nghiệp hơn V-League.
Thất bại trước Thái Lan theo đúng kịch bản từ năm 2007 một lần nữa cho thấy bóng đá Việt Nam vẫn chưa sẵn sàng để vượt qua đối thủ.
Một sai sót đáng kể là cầu thủ Việt Nam bị phạm lỗi nhiều, nhưng trọng tài dường như rất nương tay với Thái Lan.
Nhìn những HLV ngoại từng đến Việt Nam để dẫn dắt đội tuyển, tôi thấy rất thương họ vì phải làm thay phần việc của các đội bóng trong nước.
Kể từ sau lứa Công Phượng, Quang Hải, Văn Hậu... chúng ta chưa thể tìm được những người thay thế xứng đáng để cạnh tranh với Thái Lan.
Đội tuyển Việt Nam ngày hôm nay là kết quả của một đường lối phát triển dài hơi, đúng đắn, không hề thua kém về đẳng cấp với Thái Lan.
Chuỗi vô địch SEA Games, AFF Cup, Á quân U23 châu Á khiến nhiều người nghĩ trình độ đội tuyển đã tiệm cận các đội hàng đầu châu lục.
Bóng đá Thái Lan như anh trọc phú ở quê ra phố tìm đối thủ xứng tầm để rồi mất hết, Việt Nam cần bỏ ngay tư tưởng này.
Ông Park không còn uống cà phê, ông chuyển dần sang trà.
Ông Park Hang-seo làm việc với đội tuyển Quốc gia và U22 đêm Giáng sinh. Ông về Hàn Quốc hôm 28/12, cách ly y tế khi quê hương trong làn sóng dịch thứ ba.
Bóng đá Việt và các nhà tài trợ hiện tại chỉ là quan hệ 'qua đường', các doanh nghiệp đến và đi khi CLB hết giá trị để khai thác.
Xây dựng một nền bóng đá chuyên nghiệp không khó nhưng hàng chục năm qua ta không làm được, để rồi phải dùng tập huấn nước ngoài để khỏa lấp.
Một giải đấu mà các CLB không thể tự sống nếu thiếu ông bầu nuôi, các đội thích thì chơi, không thích lại dọa bỏ... sao gọi là chuyên nghiệp?
Khi các ông chủ đội bóng còn liên tục cướp sa bàn, can thiệp vào chuyên môn, có lẽ bóng đá Việt Nam vẫn chỉ chuyên nghiệp ở cái tên.
Ít có nước nào lại thuê HLV kiêm nhiệm cả ĐTQG lẫn lứa U như HLV Park Hang-seo của đội tuyển Việt Nam.