Sau đây tôi xin kể cho các bạn một câu chuyện có thật với tôi về một chiếc smartphone Nokia Asha 311 với những kỷ niệm không thể quên của cuộc đời.
Khi mà cả nhà đi mua điện thoại cho bố, con gái yêu đã chỉ ngay vào những chiếc điện thoại đầy màu sắc và đòi được mua cho bố, cộng thêm với sự tư vấn của anh chàng bán hàng duyên dáng, bố đã quyết định mua chiếc điện thoại Nokia 603 màu trắng được quảng cáo là dùng hệ điều hành Belle mới nhất của Nokia.
Đối với nhiều người, smartphone là thứ gì đó rất xa xỉ, là thứ đồ trang sức để thể hiện đẳng cấp mà phải có điều kiện kinh tế mới có thể sử dụng. Vì vậy, chẳng có gì là ngạc nhiên khi những sinh viên như tôi, những người mà vẫn khó làm ra đồng tiền, mong muốn có được một chiếc smartphone hiện đại, sành điệu như vậy. Những dòng sau đây là những chia sẻ cũng như cảm nhận về chiếc smartphone đầu tiên của tôi Galaxy Y.
Bài thơ kể về câu chuyện của mình với chiếc smartphone đầu tiên - Samsung Galaxy S II. Mình sẽ không nói nhiều về chức năng vì mình coi Galaxy S II của mình không đơn giản là một chiếc máy. Lần đầu tiên làm một bài thơ dài như thế này có gì sai sót mọi người bỏ qua cho mình nhé.
Smartphone là gì và nó thật sự mang lại cho chúng ta điều gì?
Hành trình đến với chiếc smartphone đầu tiên của tôi là một câu chuyện khó tin. Tôi gần như bế tắc trong việc tìm kiếm phương án gỡ bỏ nỗi cô đơn trong cuộc sống. Câu chuyện sau đây hầu như chỉ xoay quanh cuộc sống của tôi. Nhưng! Tất cả đều nhằm làm nổi bật lên những cảm xúc chân thành và đưa ra một lời khẳng định về tầm quan trọng của chiếc smartphone đầu tiên. Cảm xúc trong tôi vẫn còn nóng hổi, bởi lẽ, mọi chuyện chỉ vừa xảy ra cách đây ít ngày.
Nơi đam mê và tình yêu được đánh thức, nơi sự sáng tạo, nỗ lực không ngừng của bản thân.
Tôi đã có hai người bạn, một người bạn lâu năm mà tôi thường gọi là "Sổ trí tuệ" và một anh bạn mới đó là "Samsung Galaxy Y". Chúng tôi đã cùng nhau trải qua nhiều thử thách trên những "chặng đường Ơ-rê-ka".
Thời gian có thể làm lãng quên nhiều thứ, nhưng có những điều luôn trường tồn mãi mãi với thời gian...
Những ngày đầu mới sở hữu Note, tôi đã có những đêm gần như không ngủ để vọc vạch máy thoả thích mà không sợ thằng bạn cằn nhằn sẽ hỏng máy nó nữa vì giờ tôi đã có máy của riêng tôi, Note của riêng tôi.
Nếu không nhờ chiếc Samsung Galaxy Y này, chiếc điện thoại được “tích hợp” tròn vẹn tình thương của ba dành cho tôi, có lẽ mãi mãi tôi cũng không thể hiểu hết được nỗi lòng ba, một người cả đời chưa hề được dùng đến smartphone…
Trời đã tối, ánh sáng le lói của ban ngày pha lẫn màn đêm tạo nên một màu xam xám đặc trưng của buổi chiều muộn. Tôi rảo nhanh bước chân, háo hức bước vào thiên đường smartphone với hy vọng sẽ kiếm cho mình một "cô bạn gái" smartphone như ý.
Một người bạn tặng tôi cái đèn pin mini để buổi tối tôi có thể dùng smartphone mà không phải bật đèn.
"Không được" - Mẹ từ chối một cách thẳng thừng yêu cầu của nó, thằng bé quay đi lòng không khỏi ấm ức.
Với đồng lương ít ỏi của công nhân, việc sở hữu smartphone là niềm mơ ước của tôi.
Tôi được sinh ra trong một gia đình chẳng khá giả gì. Lúc còn đi học, một chiếc điện thoại với chức năng nghe nhạc cũng là một mơ ước to lớn rồi. Nhớ năm 2007, vào một buổi tối, khi đang xem tin tức thời sự thế giới, tôi bất ngờ và thích thú trước sự ra đời của iPhone - một chiếc điện thoại "tiết kiệm" bàn phím, với hình ảnh mọi người chen chúc nhau để có được chiếc điện thoại độc đáo ấy.
Tôi nghĩ rằng điều này sẽ khiến vài người ngạc nhiên bởi những cảm xúc sâu đậm nhất trong tôi lại gắn liền với những… chiếc máy, đúng hơn là những thiết bị giải trí và có lẽ đặc biệt nhất là về smartphone.
Samsung Galaxy Gio S5660 - niềm mơ ước tới cháy bỏng của tôi, một cậu sinh viên với niềm đam mê smartphone!
Hãnh diện, thích thú, đam mê, đó là những cung bậc cảm xúc mà những ngày đầu tôi sở hữu "nàng".
Cuối cùng thì "cô nàng" Lumia 610 cũng đã về tay tôi.