Mỗi lần nghe thấy ai đó nhắc đến hai từ Nokia C5-03, những kỷ niệm trong nó lại ùa về.
Thi đậu vào đại học, nó nhất quyết đòi mẹ mua cho một chiếc smartphone để cho bằng bạn bằng bè, với cái đầu non nớt của một thằng nhỏ suốt ngày nghĩ rằng thi đậu đại học là sẽ có tất cả. Nó đâu có biết rằng những đồng tiền mà mẹ nó dành dụm được chỉ đủ để nuôi nó ăn học.
- Mẹ mua cho con một cái điện thoại để con đi học xa nhà có gì còn liên lạc - Nó thì thầm vào tai mẹ.
- Bao nhiêu tiền con? Mẹ nó hỏi.
- Dạ hơn 4 triệu.
- Không được! Mẹ nó từ chối thẳng thừng.
- Mua cái nào vài trăm thôi con, chỉ để nghe và gọi thôi mà.
Nó quay mặt đi lòng không khỏi ấm ức vì yêu cầu không được mẹ chiều theo. Thấm thoắt ngày nhập học cũng gần đến, tối hôm trước khi nó lên trường, mẹ gọi nó vào nói chuyện, căn dặn đủ điều về cuộc sống xa nhà phải biết tự lập, chăm sóc bản thân. Rồi mẹ lấy từ trong tủ ra một cái hộp màu xanh có in chữ Nokia C5-03, đưa cho nó và nói: "Điện thoại của con đây, cố gắng học cho tốt nhé". Mở chiếc hộp ra bên trong là một chiếc điện thoại cảm ứng màu trắng nhìn thật bắt mắt, nó thích thú cảm ơn mẹ. Đêm hôm đó, nó thức cả đêm để tìm hiểu về chiếc điện thoại mà nó hằng mơ ước có được, lần đầu tiên nó biết thế nào là cảm ứng dùng tay chạm, biết thế nào đọc báo, nghe nhạc, xem bản đồ, chụp hình, quay video, xem video... trên điện thoại, trong lòng nó không khỏi sung sướng.
Đi học xa nhà được hơn tháng thấy nhớ quê nó khăn gói về thăm mẹ, qua nhà hàng xóm chơi thấy nó cầm chiếc điện thoại trên tay, ông anh hơn nó vài tuổi hỏi: "Thế nào điện thoại dùng tốt không em? Anh phải lên tận thành phố mua đó". Nó ngạc nhiên hỏi lại: "Anh mua hả?".
- Ừ, mẹ mày nhờ anh mua hộ. Bà phải rút hết tiền tiết kiệm dự phòng khi ốm đau ra đấy.
Nó ứ họng không nói được câu gì chạy vội về nhà nước mắt nó không ngừng rơi. Thấy nó vừa chạy vừa khóc từ nhà hàng xóm về mẹ nó hiểu ngay mọi chuyện. Mẹ ôm lấy nó và nói:
- Không sao đâu con, mẹ lo được mà. Mẹ có thể hi sinh mọi thứ vì con nhưng con phải biết trân trọng và gìn giữ những gì mình đang có. Con sẽ có tất cả nếu như con biết con có những gì.
Cuộc sống sau này đã dạy cho nó nhiều điều, nhưng bài học đầu tiên từ chiếc smartphone Nokia C5-03 mang lại đã giúp nó vững vàng trong cuộc sống, giúp nó luôn biết trân trọng những thứ nó đang có. Cảm ơn mẹ đã mang lại cho nó mộtt món quà vô cùng ý nghĩa Nokia C5-03.
Nguyễn Ngọc Thuận