Lúc đó là vào khoảng năm 2004, nghe khái niệm smartphone là tôi háo hức lắm. Lên Ebay tìm kiếm và nhờ ông anh ở Mỹ mua giúp một em Palm Treo 180. Treo 180 là một trong những thế hệ smartphone đầu tiên. Màn hình trắng đen, thậm chí nó còn không có cả đèn chiếu sáng để dùng vào buổi tối. Buổi tối tôi muốn dùng nó là phải bật đèn lên. Vì vậy mà người bạn tặng tôi cái đèn pin mini để buổi tối tôi có thể dùng cái smartphone mà không phải bật đèn.
Tuy nó cổ lỗ như vậy mà tôi phải nói rất là thích nó. Lúc nào rảnh rỗi là tôi lại lôi nó ra vọc. Nó dùng hệ điều hành Palm OS, ngoài các chức năng quản lý công việc, lịch và ghi chú thì cũng có thể cài thêm phần mềm như các smartphone hiện nay. Cảm giác lúc đó thật đặc biệt, điện thoại mà có chức năng như một máy tính là khái niệm hoàn toàn mới. Tôi vọc nó thật đã, cài cắm đủ thứ phần mềm... cố gắng tận dụng hết khả năng của một chiếc smartphone. Sau này tôi tiếp tục dùng nhiều smartphone khác nhưng tôi luôn dành cho Treo 180 tình cảm đặc biệt.
Lương Văn Trí