Smartphone ư! Mình chỉ có thể dùng hai từ miêu tả cảm xúc nhẹ nhất mà mình có thể nghĩ ra đó là "tuyệt vời".
Tại sao mình lại nói như thế? Bởi vì những tiện ích và lợi ích mà một chiếc điện thoại thông minh mang lại là rất lớn. Ở đây mình không muốn nói đến những khái niệm cứng nhắc về smartphone vì đôi khi những khái niệm đó lại hạ đi những giá trị đích thực mà nó có thể mang lại cho chúng ta. Mà ở đây, mình sẽ nêu ra những cảm nghĩ riêng của bản thân về những điều tuyệt vời mà smartphone mang lại cho mình và bạn.
Sẽ thật là thiếu sót nếu mình không trình "lý lịch trích ngang".
Mình tên là Tuân (không tiếc lộ họ mong bạn thông cảm), năm nay vừa tròn 25 tuổi. Mình cũng như rất nhiều bạn khác xuất thân từ một gia đình thuần nông. Khi học xong cấp 3 thì lại rong ruổi vào con đường vừa học vừa làm để có cái nghề với mong muốn thay đổi tương lai. Và con đường mình chọn học đó là CNTT, học được hơn môt năm thì Tuân nhận ra rằng mình đang đi một con đường mà mình thiếu một yếu tố quan trọng để có thể thành công đó là sự đam mê và cũng là lúc mình cảm thấy kinh tế gia đình trong thời gian tới là rất khó khăn bởi đứa em trai của mình lại đậu đại học, mà lại ngành kiến trúc nữa chứ, ngành đó thì học hơi tốn kém. Từ những lý do đó mình quyết định thôi học giữa chừng và bắt đầu đi làm với một hy vọng sẽ có một cuộc sống ổn định hơn và từ đó mình bon ba với rất nhiều công việc khác nhau như là nhân viên thị trường, trợ lý giám sát thị trường, nhân viên bán hàng công ty vàng bạc và từng được đề bạc vào vị trí trợ lý trưởng kênh vàng... Nói chung là mình từng làm rất nhiều những công việc khác nhau nhưng thu nhập thì lúc nào cũng chỉ đủ sống, hổng có dư được. Một lần nữa mình từ bỏ tất cả các công việc đó và bây giờ mình chuẩn bị cho rất nhiều dự án riêng của mình.
Có lẽ qua những dòng tâm sự trên bạn cũng biết tình hình kinh tế hiện tại của mình như thế nào đúng không? Cũng chính vì lý do khó khăn về kinh tế và cũng yêu thích những mặt hàng công nghệ mới nên mình quyết định tạo một "chú dế" smart.
Có lẽ bạn sẽ thắc mắc khi nghe mình nói khó khăn về kinh tế mà lại phải tạo smartphone. Mình nói thế tại vị hiện tại mình có rất nhiều nhu cầu khác nhau như lên mạng tìm thông tin hỗ trợ cho các dự án của mình, giải trí, tiết kiệm chi phí liên lạc thông qua các phần mệm gọi điện nhắn tin miễn phí như Viber, Tango....
Phương châm của mình khi mua một sản phẩm là giá trị của sản phẩm mình mua có tương xứng với khoảng đầu tư ta bỏ ra hay không. Nếu không thì bạn đã tốn một khoảng chi phí nhất định rồi.
Mình đã dành một khoảng tiền là 4 triệu đồng để tạo một "chú dế" yêu. Với số tiền có thể gọi là khiêm tốn đó, mình vẫn muốn sở hữu một smart phone đáp ứng tốt những chỉ tiêu cao của mình. Quả thật là rất khó khi tìm và mua một "em" ưng ý, nhưng sau cùng mình đã quyết định mua "em" Q-Smart S22. Chính thức đến hôm nay thì mình và "em nó" đã gắn bó được 19 ngày và mình cảm thấy rất hài lòng về "em nó". Không biết tương lai sẽ như thế nào nhưng hiện tại thì mình thấy xứng đáng với đồng tiền bỏ ra và chưa có ý định chia tay.
Đến thời điểm bây giờ, "em í" vẫn thức cùng mình và ngủ cùng mình. Mình mong muốn là nó sẽ gắn bó với mình lâu hơn nữa! Hy vọng sẽ không có câu "Say Goodbye".
Và ở phần kết này mình có vài điều chia sẻ đối với bạn khi muốn lựa chọn "cặp kè" cùng một smartphone đó là:
1. Giúp bạn tiếc kiệm chi phí hơn.
2. Tiện lợi hơn.
3. Giải trí tốt.
4. Chế độ chăm sóc "dế" cưng sau bán hàng ok (bảo hành và hậu mãi).
Ngoài ra còn rất nhiều yếu tố khác nhưng điều tối quan trọng đó là bạn phải đam mê nó.
Thôi mình phải trở lại với dự án của mình đây. Chúc bạn thành công và may mắn!
Nguyễn Tuân