Những ai đã từng trải qua quãng thời gian sinh viên xa nhà đều hiểu đươc nỗi nhớ nhà, nhớ người thân và sự thiếu thốn trăm điều. Những khoảng thời gian đó cần lắm một lời đông viên, quan tâm từ cha mẹ, từ anh chị. Chính vì lẽ đó, khi tôi nhận đươc giấy báo đỗ đại học, chị gái tôi đã nhượng ngay cho tôi chiếc điện thoại để tôi có thể liên lạc về với cha mẹ, cùng với đó bố mẹ tôi có thể biết tôi đang làm gì và ở đâu.
Năm nhất đại học của tôi trôi qua một cách nhẹ nhàng với người bạn thân thiết nhất là chiếc điện thoại chị gái cho, Samsung C300. Đồng hành cùng tôi hơn một năm trời, đến đầu năm hai đại học thì nó bắt đầu có vấn đề. Có lẽ là do tuổi thọ nó đã hơi cao với viêc đứt cáp và thay cáp liên tục, tôi đã không chịu được và đổi qua dùng "cục gạch" Nokia 1202. Ở thời điểm đó, các dòng điện thoại Motorola đang là thịnh hành với các series V6, V9, những dòng điện thoại này đươc các bạn tôi thi nhau sắm mới, tuy nhiên, chúng không để lại nhiều ấn tượng trong tôi cũng như không khiến tôi có ý định mua. Cho đến một ngày cuối năm ngoái (2011), bạn tôi lên lớp với một chiếc điện thoại, nói là điện thoai mà tôi không thể tin nó là điện thoại vì chưa thấy cái máy nào màn hình lớn đến vậy, khác xa cái "cục gạch" của tôi. Nó nói đó là Galaxy Note, tôi bị ấn tượng mạnh bởi chiếc Note này ngay từ các thiết kế bên ngoài của nó.
Ấn tượng đầu tiên về chiếc điện thoại này là với một màn hình cỡ bự, cùng với độ mỏng chưa đến 10mm. Sau khi tôi đươc cầm máy và nghịch thử các ứng dụng game, nghe nhạc, lướt web, tôi đã bị nó hút hồn. Nó khiến tôi thích và có ý định mua ngay từ ngày đầu tiên thấy. Chuỗi những ngày sau đó là chuỗi những ngày tôi tìm hiểu về nó. Ở nhà, tôi tìm qua mạng và biết chính xác nó tên là Samsung Galaxy Note với các tính năng siêu việt cùng một cấu hình "khủng". Trên lớp thì tôi tranh thủ tối đa những khoảng thời gian thằng bạn cho mượn để nghịch ngợm với nó. Tìm hiểu nhiều về nó mà tôi không biết vì mục đích gì, không chỉ là yêu thích nó mà là tôi đã nẩy sinh ý định mua nó từ lúc nào không biết. Đến thời điểm tôi không chịu được nữa và tôi đã lên hẳn một bản kế hoạch chi tiêu, kiếm tiền để làm sao hoàn thành giấc mơ sở hữu một "em" Galaxy Note cho riêng mình.
Và rồi tôi bắt đầu lao vào công cuộc kiếm tiền các công viêc làm thêm. Không những đi làm mà tôi nhận thêm cả viêc về để làm, tôi làm viêc gần như không biết mệt mỏi để những mong có máy thật sớm. Nhưng rồi tôi phải gác lại giấc mơ sở hữu smartphone do tôi làm thêm quá nhiều khiến viêc học của tôi sa sút. Số tiền tiết kiệm được lại được chi tiêu vào các khoản đóng tiền học lại đã làm tôi nản chí rất nhiều. Có lúc tôi nghĩ nó quá xa xỉ đối với tôi và không thể sở hữu nó khi tôi còn là sinh viên. Vì vậy, tôi chuyển hướng sang con đường đến Galaxy Note là cố gắng học ra trường cho sớm, kiếm tiền mua nó sau. Hàng ngày, yêu thích nó, tôi đành phải lên các gian hàng trên web để ngắm nó cho đỡ thèm.
Đến một ngày, khi chị tôi biết đươc niềm đam mê yêu thích mà tôi đang theo đuổi, nhân chuyến về nước thăm bố mẹ, chị tôi đã cho biết sẽ xách một con Samsung Galaxy Note về. Niềm vui trong tôi như vỡ oà. Rồi những ngày sau, câu chuyện mà hai chị em trao đổi không như những chat chít hàng ngày hỏi thăm về sức khoẻ bố mẹ, tình hình gia đình nữa mà xen vào đó là chiếc Galaxy Note chị đã mua sẵn chờ ngày về nước.
Rồi ngày chị về cũng đến. Khi cầm chiếc Samsung Galaxy Note trên tay, mặc dù đã trải nghiệm, nghịch ngợm của thằng bạn không biết bao nhiêu lần nhưng lần đầu tiên cầm máy mà giờ đây là máy của chị mua cho mà tôi vẫn không tài nào tả nổi hết sự thích thú của bản thân. Những ngày đầu mới sở hữu Note, tôi đã có những đêm gần như không ngủ để vọc vạch máy thoả thích mà không sợ thằng bạn cằn nhằn sẽ hỏng máy nó nữa vì giờ tôi đã có máy của riêng tôi, Note của riêng tôi.
Giờ đây thì Note là người bạn đồng hành không thể thiếu của tôi, ngay cả khi tôi ở nhà, nó không những phục vụ các nhu cầu giải trí của tôi như nghe nhạc, xem phim hay chơi game, lướt web mà nó còn giúp tôi rất nhiều trong công việc. Những lợi ích mà Note mang lại cho tôi là không thể kể hết và hiện tại tôi đang chuẩn bị cho việc nâng cấp lên Samsung Galaxy Note II.
Do Ty