Phải nói trước rằng, là con gái nhưng tôi vốn là một fan của công nghệ, tôi thường đọc ngấu nghiến gần như tất cả các mẩu tin công nghệ trên các mục của báo điện tử, đặc biệt là các bài so sánh, đánh giá về thiết bị số smartphone, máy tính bảng tablet trên các báo Số Hóa, Tinh Tế... Dù chỉ là đọc thôi nhưng tôi thích mê chúng và luôn mơ ước được sở hữu một trong số những "em ấy", thì vẫn mơ thôi, có ai tính phí đâu phải không? Nhưng là cô sinh viên với "mức lương eo hẹp" hàng tháng mà bố mẹ gửi cho, dường như tôi cũng vui vẻ an phận với chiếc Nokia Express Music từ hồi cấp 3, với ý nghĩ sau khi tốt nghiệp đại học sẽ "tậu" luôn một "em" cũng được.
Nhưng niềm vui đã đến sớm hơn hẹn và đầy bất ngờ. Vài tháng trước, bố tôi thông báo tin mừng bố sẽ trợ cấp một số tiền cho tôi mua điện thoại mới. Và cơ hội để biến ước mơ thành sự thật đã đến. Với số tiền 5 triệu đồng, tôi suy nghĩ để lựa chọn cho mình một chiếc điện thoại ưng ý nhất. Cùng trong thời gian đó, dòng điện thoại Lumia của Nokia cũng ra mắt với một hệ điều hành khá mới mẻ và để lại ấn tượng nhất định trong tôi. Và Lumia 610 đã nằm trong tầm ngắm của tôi.
Dù thế thì tôi khá đau đầu từ khâu so sánh giữa Lumia 610 với hệ điều hành Window Phone và một số máy khác chạy hệ điều hành Android cùng giá tiền. Tuy nhiên, ấn tượng đầu tiên khi cầm trên tay ở cửa hàng là cảm giác rất vừa tay, như cầm trên tay những thỏi kẹo đầy màu sắc, rất sinh động trẻ trung. Tôi thích thú chạm tay vào màn hình và cảm nhận sự mượt mà của hệ điều hành. Đến đây thì không phải chần chừ gì nữa, "tiền trao máy múc". Cầm trên tay chiếc túi đựng thỏi kẹo trắng Lumia mà trên đường về mà tôi không khỏi háo hức.
Cả mấy hôm sau đấy tôi giống như nhà thám hiểm đi khám phá, mày mò, táy máy, nghịch ngợm tất cả các ứng dụng và chương trình của máy. Giống như hành trình thám hiểm vậy là bởi vì, tôi khá là quen với hệ điều hành Android của máy mấy đứa bạn tôi nghịch suốt. Và Window Phone đã không làm tôi thất vọng. Những ô tile đầy màu sắc được sắp xếp ngoài màn hình, đơn giản nhưng cũng vô cùng hiệu quả. Với Lumia, tính cập nhật và tính đồng bộ có lẽ là lợi thế, bởi ngay ngoài màn hình chờ hay ở những ô tile ở màn hình start, các cập nhật về tin nhắn, thư điện tử, update ở market... đều được hiện. Ngay ở trong phần Message, People Hub, Picture cũng có thể truy cập vào Facebook một cách dễ dàng, tiện lợi. hoặc có thể vào thẳng luôn bằng IE9, trình duyệt web đắc lực của Lumia. Không thể không kể đến bộ công cụ văn phòng Office có tích hợp sẵn Word, Excel và Powerpoint. Tôi có thể soạn thảo văn bản ngay trên chiếc điện thoại của mình lúc không có máy tính. Thật tiện lợi biết bao! Và còn biết bao nhiêu điều mới mẻ nữa ở chiếc điện thoại này, tôi vẫn không ngừng khám phá để thực sự biến nó thành chiếc điện thoại của riêng tôi theo đúng nghĩa.
Tất nhiên là một chiếc điện thoại mới ra, mang một hệ điều hành mới ra, chiếm số ít hơn so với các hệ điều hành quen thuộc khác thì chắc chắn "dế cưng" Lumia của tôi vẫn còn những điểm trừ nho nhỏ. Nhưng tôi chẳng lấy làm buồn vì chúng, vì tôi là người sở hữu của một chiếc điện thoại mang hệ điều hành mới nhưng cũng đầy khác biệt và hứa hẹn sự phát triển vượt trội hơn nữa trong tương lai.
Điều làm cho tôi cảm thấy vẫn không chán ghét "dế cưng" của mình cho đến hôm nay đó chính là sự khác biệt mà nó tạo ra khi đưa so sánh với những đối thủ Android khác.
Đó là một chút chia sẻ của tôi về "em dế cưng" Nokia Lumia 610, niềm tự hào của tôi.
Lê Thanh Lam