Mặc dù có được nghe tư vấn về rất nhiều những điểm nổi trội và những tính năng ưu việt mà hệ điều hành mới đem lại cho người sử dụng thì có lẽ đến cả tuần sau đó bố mới có thể ngồi chiêm nghiệm lại được. Trong khoảng thời gian đó, con gái yêu của bố có lẽ còn sử dụng thành thạo trước cả bố mất rồi... Ôi con gái tôi, hơn 2 tuổi... suốt ngày kêu Belle, belle, belle suốt cả ngày trời.
Mai là chủ nhật rồi, tranh thủ chiều thứ 7 rảnh rỗi ghé qua quán cafe ngồi đọc tờ báo và ngắm nghía chiếc điện thoại mới sau một tuần mua về xem thế nào. Gọi cốc cafe trong khi không thèm ngó lên nhân viên bồi bàn là nam hay nữ nữa, chà chà... giao diện mới của hệ điều hành Belle này nhìn thật là thích mắt, icon nhiều màu sắc và thiết kế rất gọn gàng, thảo nào con gái mình mê say đến thế, đúng là hơn hẳn chiếc Nokia E71 cũ của mình. Nhấp một ngụm cafe rồi tủm tỉm cười trong khi tay vẫn mải miết vuốt vuốt... Vuốt đi, vuốt lại thấy các icon được sắp xếp ngay ngắn trên màn hình, tận đến 6 màn hình liền, mỗi màn hình là một hình của con gái trong tư thế khác nhau, dĩ nhiên không thiếu những trò chơi con gái hay chơi được để sắp xếp rất thuận tiện, ôi con gái tôi... Đây là điện thoại của bố cơ mà. Tiến hành cài đặt email công ty vào rồi remove một vài thứ sang một màn hình riêng để lấy khoảng trống cho email của bố và vài cái widget câp nhật tin tức, giá vàng và thời tiết nữa chứ. Trước khi đi làm con gái đã dặn là bố không được xóa trò chơi ở ngoài màn hình của con đâu đấy rồi, con cứ yên tâm bố sẽ sắp xếp cho con 3 màn hình, bố 3 màn hình... thế là công bằng nhé, mặc dù nó là điện thoại của bố đấy.
Xong email, loading email completed... reng reng có tin nhắn, xem nào... chỉ cần vuốt từ trên xuống là sẽ có thanh status bar để quản lý các kết nối 3G, Wi-Fi... thông báo email, tin nhắn mới. Khá là thuận tiện để xem tin nhắn: "Anh đã đến quán cafe chưa, em gần đến nơi rồi..." Reply lại luôn: "Anh đến rồi, em mang laptop qua anh cài lại email cho". Mặc dù đã khá quen với kiểu bàn phím QWERTY của máy cũ nhưng sử dụng bàn phím QWERTY trên màn hình cảm ứng có cái gì đó lạ lạ, rất hay và vẫn thân thuộc như xưa... Ôi thật là thích, tiện tay nhắn luôn một tin nữa "2 mẹ con ở nhà nấu cơm để bố về ăn nhé". Nhấp thêm một ngụm cafe nữa, ngoài trời mùa đông mưa rơi lâm thâm, u ám, giơ máy ảnh chụp vài kiểu và post luôn lên Facebook ‘Test máy ảnh 603, uploading...’
Đúng là anh chàng tư vấn bán hàng tư vấn rất chuẩn... vừa uống một ngụm cafe vừa nhớ lại tuần trước khi đi mua điện thoai. Đúng là hệ điều hành mới sử dụng khá là thuận tiện, sử dụng nhanh và chạy nhiều ứng dụng một lúc mà không có vấn đề gì, vừa chụp ảnh xong post lên Facebook, vừa tranh thủ check mail sau đó chuyển qua đọc tin tức ở 1 vài tờ báo... Uhm, cài tiến nhiều, đúng thật là mình phải mua điện thoại này lâu lâu rồi mới phải chứ... Vào tiếp Nokia Store để download thêm mấy trò chơi nữa về tối khoe cho con gái nữa chứ, mà dạo này Nokia cho thanh toán qua nhà mạng, kiểu này cứ mua vài cái SIM khuyến mại về thì tha hồ mà mua ứng dụng với trò chơi về cho cái gái với bố nghịch rồi, ngồi một mình là tủm tỉm suốt, không hiểu ai nhìn thấy có thấy lạ không nữa. Kệ chứ, thử có điện thoại mới xem
Đúng lúc đó cô bạn đến, đành ngậm ngùi khóa màn hình lại và cố tình để xuống bàn cạnh cốc cafe và tranh thủ buôn chuyên với cô bạn đồng thời ngồi cài email vào máy tính cho cô bạn mà không quên bâng quơ vài chuyện: nào là tớ chả cần mang laptop làm gì cho nặng, tớ vẫn đọc báo và check email được, nhỏ gọn mà thuận tiện mang đi đâu cũng được. Dĩ nhiên phải tranh thủ khoe những cái gì hoành tráng để chứng tỏ mình có con mắt tinh tường, mua được điện thoại giá hợp lý mà lại đầy đủ tính năng, cộng thêm hệ điều hành mới rồi nhiều phần mềm mới... vừa nói vừa cố nhớ lại những gì được anh chàng tư vấn giới thiệu cho để bốc phét lại với cô bạn đang mắt tròn mắt dẹt ngồi nghe. Đang lúc cao trào thì reng reng... có cuộc điện thoại nhỡ. Cụt cả hứng, ai lại nháy máy mình thế nhỉ... liếc qua cái điện thoại thấy báo có cuộc điện thoại nhỡ, lại còn có cả email mới nữa chứ... Ôi thôi chết mải cài laptop và buôn chuyện quên béng đã gần 6h chiều rồi. Cầm điện thoại lên thấy số điện thoại nhà, chắc là con gái nháy máy đòi bố về chơi điện tử rồi đây, lại tủm tỉm cười mặc kệ cô bạn cứ ngân ngơ nhìn.
Về đến cổng, chưa kịp bấm chuông con gái đã chạy ra đón vừa chạy mồm vừa "Bố về, bố về... belle, belle..".. Đến nước này thì đến phải mua thêm cái nữa cho con gái mất, haizzzz. Đành ngậm ngùi đưa điện cho con gái rồi tranh thủ đi thay quần áo chuẩn bị ăn cơm. Trong bữa cơm, con gái rung đùi bố bảo bố: Bố ơi, mai bố mua cho con cái loa NFC nhé, giống chú hôm trước có ý, để con nghe nhạc con chỉ cần chạm vào là con nghe được thôi nhé, bố nhé. Hả... gì hả con gái, loa NFC hả... Ôi bố cũng thích lắm mà chưa mua được con gái ạ, nghĩ thầm rồi thở dài "Ừ, để bố lĩnh thưởng Tết sẽ mua loa NFC cho con gái bố nhé, con ăn cơm đi".
Tranh thủ con gái học bài, mới đến lượt mình xài 603, ôi điện thoại của mình mà. Lướt vài trang web, thấy mục nào hay bấm vào, đọc lướt phần mở đầu không có gì hay bấm back quay lại để xem tiếp, uhm, cái nút back này hay thật, bấm một cái là nó quay lại ngay, không phải đợi như máy cũ nữa, hiện đại thật. Vào Google search mấy thông tin về NFC, xem có chỗ nào bán loa giá rẻ không. Thấy công nghệ mới NFC này cũng thật là tiện, giá mà mình cũng có một cái thì tiện biết mấy, nhất định phải mua mới được.
"Bố ơi con học bài xong rồi, cho con mượn chơi chém hoa quả để con còn đi ngủ" - ôi nhanh thế, loáng một cái mới cầm máy tý mà đã học bài xong rồi, nếu mà mua loa nữa chắc mình phải đi làm cả ngày mới được cầm máy mất, haizzz... "Đây con chơi đi, 15 phút rồi đi ngủ nhé".
Lại tranh thủ con chơi điện tử, bố đi ra ngoài rủ mấy người bạn uống trà đá chém gió đây, con chém hoa quả còn bố chém gió. May mà con cái 1280 này mà gọi điện không chả biết liên lạc với ai nữa, ôi con gái tôi con đi ngủ nhanh lên
Hoàng Anh