Từ: Thu Hằng
Đã gửi: 20 Tháng Sáu 2011 11:58 CH
Anh Bình ạ!
Ba mẹ đã vất vả nuôi anh ăn học thành người và có lẽ cũng đặt nhiều hy vọng vào anh. Tôi hiểu trong thâm tâm, ba mẹ muốn tạo dựng cho con tương lai tươi sáng, mà tình yêu của anh lại tạo những tình huống trớ trêu khiến ba mẹ hiểu lầm, ác cảm với bạn gái anh. Đúng là không thể từ bỏ gia đình nhưng cũng không thể rũ bỏ tình yêu sâu nặng, lại càng không thể chối bỏ trách nhiệm với đứa con trong bụng.
Tuy nhiên đứng trước sự lựa chọn lúc này, anh nên nghiêng về chữ tình, làm chỗ dựa tinh thần cho người yêu đã. Anh có thể đưa người yêu về nhà thưa chuyện, kể cả phải cầu xin ba mẹ, hay làm cái thùng trút giận của gia đình, hai người cũng cố nhẫn nhịn. "Đánh kẻ chạy đi không ai đánh kẻ chạy lại", dần dần ba mẹ sẽ suy nghĩ lại.
Trường hợp ba mẹ cứ khăng khăng không chấp nhận thì anh đành phải làm như gia đình bên ngoại đã nói là cưới vắng mặt nhà trai. Sau một vài năm, khi sự tức giận dịu lại, anh đưa vợ con về thăm và tạ lỗi, tôi tin là ba mẹ sẽ vì cháu mà làm lành. Đừng nhụt chí mà bỏ rơi hai mẹ con trong lúc này, có thể hậu quả sẽ khôn lường đó anh.
Hoàn cảnh tôi cũng na ná như anh vậy. Khi vừa tốt nghiệp đại học, về ra mắt gia đình người yêu, mẹ anh vồn vã, quan tâm nàng dâu tương lai lắm. Nhưng mấy năm sau, khi chúng tôi bàn tính chuyện kết hôn thì mẹ anh ngăn cấm vì biết sức khỏe tôi không tốt. Anh đã thuyết phục mẹ nhưng không được. Mẹ anh bảo nếu lấy tôi thì coi như không có đứa con trai, và anh cứ đi mà ở rể nhà gái.
Mẹ tìm mọi điểm xấu của tôi cốt để anh rời xa, còn giới thiệu mấy cô gái khác xinh đẹp, giỏi giang cho anh. Nhưng càng phản đối, chúng tôi càng yêu nhau, anh càng quyết tâm đến với tôi. Chúng tôi đã đặt thiệp cưới, gia đình tôi thấy thế cũng đành chấp nhận cưới vắng mặt họ nhà trai.
Ấy thế mà đến sát ngày cưới, mẹ anh bỗng đổi ý chấp nhận tổ chức, chắc hàng xóm và họ hàng góp ý khi thấy một sự thật là chúng tôi không thể chia tay. Sau khi cưới, chồng đã tạo nhiều cơ hội để tôi gần gũi mẹ, nhờ thế mẹ không còn ác cảm với tôi như trước nữa.
Giờ đây vợ chồng tôi đã có cháu bé đầu lòng, bà nội rất thương cháu, còn quan hệ mẹ chồng nàng dâu ngày càng khăng khít, mẹ coi tôi như con gái của mẹ vậy. Nếu ngày cưới chưa đến gần, anh sắp xếp đưa vợ tương lai về làm dâu tập sự. Thái độ cầu thị của cô ấy sẽ làm nguội bớt căng thẳng trong gia đình.
Nếu anh nhẹ nhàng thuyết phục, giải thích rõ cho ba mẹ hiểu hạnh phúc thật sự cho cuộc đời mình chính là tình yêu này, thì rồi trái tim con người không phải sắt đá, ba mẹ anh sẽ mềm lòng thôi.
Chúc anh sớm tìm được sự thanh thản!