Từ: Cỏ dại
Đã gửi: 21 Tháng Sáu 2011 6:28 SA
Chào em Bình!
Chị nghĩ rằng bây giờ không nên nghĩ gì tới vấn đề có hiếu với ba mẹ hay không nữa mà đó là vấn đề đạo đức của con người. Em làm cho cô ấy có bầu rồi thì phải có trách nhiệm với hành động của mình chứ. Chẳng lẽ em muốn sau này sẽ có một đứa trẻ lớn lên không có cha và sống trong lòng thù hận người cha bạc bẽo với mẹ nó và nó sao?
Người phụ nữ một mình nuôi con thì sẽ vất vả lắm, còn tiếng đời dị nghị nữa chứ, em càng phải thương cô ấy hơn mới phải. Chị nghĩ cha mẹ em là những người nhẫn tâm khi họ chửi cô ấy là "ngu thì phải ráng chịu". Đáng lý họ phải mở rộng vòng tay để cưới cô ấy về làm dâu, để con mình sống có đạo đức, nếu không sau này sẽ bị trả báo.
Cha mẹ Bình chẳng có trách nhiệm gì với những người xung quanh cả. Họ chỉ muốn em đền đáp lại công sức họ bỏ ra cho em ăn học thôi. Họ là cha mẹ nuôi con có toan tính. Thường thì cha mẹ nuôi con không cần đền đáp, còn đây cha mẹ của em có vẻ hơi ích kỷ.
Bây giờ em hãy nói chuyện với ba mẹ rằng chẳng lẽ ba mẹ muốn con sống vô đạo đức khi bỏ rơi người yêu đang mang thai sao? Chẳng lẽ ba mẹ muốn con bị tiếng đời nguyền rủa là kẻ Sở Khanh? Đâu phải con lấy vợ là không đền đáp công ơn cha mẹ nuôi dưỡng? Con sẽ cố gắng làm việc gấp đôi, gấp ba để vừa nuôi vợ con và đền đáp ba mẹ.
Rồi em hãy lấy ví dụ nếu chị em của em lâm vào hoàn cảnh người yêu em hiện giờ thì ba mẹ sẽ nghĩ thế nào? Chị nghĩ rằng ngành em học sẽ kiếm được rất nhiều tiền, em sẽ có đủ tiền nuôi vợ con và phụng dưỡng ba mẹ nên em đừng lo lắng gì. Hãy sống xứng đáng với đạo đức của một con người em nhé.
Ở đây tôi cũng xin góp ý kiến với bạn Trung Thủy với bài viết "Bằng mọi giá phải có hiếu với cha mẹ". Tôi đọc bài của bạn xong thấy bạn là người có xu hướng sống ích kỷ. Bạn sẽ dạy con sống thế nào khi ở vị trí của ba mẹ em Bình? Bạn sẽ dạy con bỏ rơi con ruột của mình à? Bạn muốn con mình có hiếu với mình mà dạy con mình bỏ rơi con ruột của mình sao?