Từ: ATC
Đã gửi: 20 Tháng Sáu 2011 3:46 CH
Gửi Bình !
Anh cũng thường xuyên vào đọc mục Tâm sự của VnExpress, để hiểu hơn về nhân tình thế thái, rút ra những bài học cho mình để cuộc sống tốt đẹp hơn. Đây là lần đầu tiên viết thư phản hồi khi đọc những tâm sự của bạn, kính mong tòa soạn cho đăng bài.
Em đã có một tình yêu rất đẹp, tuy em không kể nhiều về người yêu nhưng anh nghĩ rằng đó là một người con gái hiền lành dịu dàng. Hai em đã yêu nhau tới 7 năm và lại đang có con với nhau, không có bất kỳ một lý do nào có thể ngăn cản được các em đến với nhau.
Bố mẹ sinh ra em, phận làm con không được bất hiếu nhưng để là một người con có hiếu không phải nhất nhất cái gì cũng nghe bố mẹ. Ở đời không ai toàn vẹn, cả bố mẹ em cũng vậy, nên không thể nói rằng quyết định và suy nghĩ nào của bố mẹ cũng đúng.
Bố mẹ em và cả các anh chị nói rằng bố mẹ thì không thể thay thế, nhưng người yêu hay vợ thì có thể, điều đó đúng nhưng chưa đủ. Bởi cuộc đời em, con em về sau này sống và gắn bó với người em yêu, sống với người vợ của em, người sẽ chăm sóc em và con đến suốt cuộc đời chứ không phải bố mẹ hay anh chị.
Nếu bây giờ em bỏ vợ và con em, em đã phạm phải 3 điều, đó là bất trung, bất nghĩa, bất nhân. Có vẻ hơi giáo điều, nhưng ở đời có luật nhân quả, liệu em có thể sống cuộc đời thanh thản sau này được không? Anh nói thêm một chút về chữ hiếu. Phận làm con, nếu học hành thành đạt được như em, lại có con cho gia đình (không có con mới là tội bất hiếu lớn nhất) thì cũng đã là báo hiếu rồi.
Còn về kinh tế vật chất, một năm chưa làm được thì 5 năm, 10 năm hay lâu hơn em à. Tất nhiên cũng có thể vì một lý do nào đó bố mẹ em không muốn cho em lấy cô gái hiện tại, nhưng em hãy tự tin vào chính em. Có thể sau này, nếu các em có khó khăn, hay vất vả, bố mẹ anh chị sẽ lấy điều đó ra chỉ trích. Nhưng anh khuyên em một điều: Không ai cứu giúp được em bằng chính em, và cũng không ai có thể sống cuộc đời hộ em được.
Cuối cùng, anh chúc em có quyết định sáng suốt và sống thật hạnh phúc, thành đạt.