Từ: Hong Nhung Nguyen
Đã gửi: 21 Tháng Sáu 2011 11:33 SA
Chào các bạn!
Tôi thường xuyên đọc tâm sự trên VnExpress.net, nhưng tôi thường đọc để rút kinh nghiệm cho cuộc sống của mình chứ chưa gửi bài bao giờ. Hôm nay đọc tâm sự của anh Bình và lời khuyên của chị Thủy, tôi cảm thấy cần phải nói cho anh hiểu một số vấn đề.
Tôi không biết chị Thủy có suy nghĩ như thế nào mà lại khuyên anh Bình từ bỏ bạn gái trong khi cô ấy đã có thai 4 tháng? Vậy chẳng lẽ bỏ vợ, bỏ con là một người đàn ông đáng tôn trọng hay sao? Sao chị không nghĩ rằng sẽ có những người giàu lòng yêu thương, sống đạo đức sẽ nói "đến giọt máu của nó nó cũng bỏ mặc như vậy thì đối với quan hệ xã hội, tình cảm đó đối với mọi người là hoàn toàn giả dối, mọi người cũng xem xét quan hệ với bạn phải dè chừng".
Chúng ta cũng chỉ có một mẹ, một cha, một gia đình, ta không thể từ bỏ họ, nhưng cũng không thể từ bỏ người mình yêu, và bỏ đứa con chuẩn bị chào đời. Bây giờ anh bỏ bạn gái, nếu cô ấy và đứa con của anh có chuyện gì thì gia đình anh, bản thân anh có thể thanh thản mà sống được không?
Nếu anh cảm thấy có thể sống được như thế thì hãy nghe theo lời của chị Thủy mà làm khỏi phải suy nghĩ làm gì. Tôi khuyên anh hãy sống có đức một tí, bố mẹ anh giờ không đồng ý sau này sẽ suy nghĩ lại. Anh hãy đến bên mẹ con cô ấy, vì bây giờ họ rất cần anh.
Từ bỏ cha mẹ là tội lớn, từ bỏ con cái của mình cũng là tội lớn, anh hãy sinh con ra, sau này gia đình sẽ hiểu thôi, vì không có bố mẹ nào bỏ con, ông bà nào bỏ cháu. Chỉ có những người ích kỷ mới nhẫn tâm làm việc đó, chỉ nghĩ đến mình mà thôi. Giả sử cháu của chị Thủy cũng giống như bạn gái anh bây giờ xem chị ấy có nói được những lời nhẫn tâm như thế không?
Chúc anh sáng suốt!