Từ: Hoang Thanh Pham
Đã gửi: 21 Tháng Sáu 2011 10:49 SA
Chào bạn Bình!
Mình đọc câu chuyện của bạn từ hôm qua, phải đến bây giờ dành chút thời gian trả lời bạn mình mới thấy nhẹ nhõm một chút, vì mình thật sự thấy thương bạn gái của bạn.
Mình là phụ nữ 30 tuổi và đã sinh hai con. Trong thời gian mình mang thai và sinh bé thứ hai, chồng mình đi công tác xa ít được về, mình được gia đình chồng quan tâm bù đắp mà vẫn còn thấy bao nhiêu vất vả, thiệt thòi. Thời gian mang thai và sinh con quả là gian khó và không gì đau khổ bằng việc bị cha của đứa con mình phản bội vào lúc này.
Theo những gì bạn viết, mình cảm nhận rằng cô ấy vẫn còn tin tưởng bạn tuyệt đối và không thể hình dung bạn lại phủ nhận hết những gì đã có và bỏ rơi cô ấy trong lúc này. Cho nên nếu bây giờ bạn bỏ rơi thì cô ấy sẽ đau khổ, cô đơn lắm và biết đâu có thể dẫn tới một hành động tiêu cực nào đó mà nhiều cô gái đã làm trong hoàn cảnh này.
Theo ý kiến riêng của mình, phản ứng của cha mẹ bạn có phần hơi thái quá. Bạn là một người đàn ông đã trưởng thành, tôi mong bạn hãy sống sao cho đáng mặt nam nhi, biết có trách nhiệm với những gì mình đã làm, có trách nhiệm với chính đứa con đầu lòng của mình và cũng là cháu nội của bố mẹ bạn. Chưa kể, bạn và cô ấy còn có một tình yêu đích thực cơ mà.
Nếu không, mình chắc rằng sau này bạn sẽ phải dày vò, ân hận vì đã bỏ rơi người mình yêu và sinh linh bé bỏng trong lúc họ cần mình nhất. Đành rằng bố mẹ thì có một và vợ thì có thể chọn được người khác, nhưng bạn bảo vệ người yêu của mình thì cũng không phải quá tổn hại đến bố mẹ.
Bạn vẫn còn rất nhiều những cơ hội báo đáp bố mẹ sau này. Đã có rất nhiều trường hợp như bạn đứng ra bảo vệ đứa con và người yêu của mình. Cha mẹ sẽ không bỏ được con cháu và sau này ông bà sẽ nhìn nhận ra. Còn ngược lại, việc bỏ rơi cô ấy trong lúc này là nhẫn tâm và không còn cơ hội sửa chữa. Nếu con bạn được sinh ra thì nó cũng sẽ hận bố nó lắm.
Nếu mình là bạn, có lẽ mình sẽ viết một bức thư để chia sẻ hết những gì mong muốn bố mẹ hiểu, như là bạn đã viết trong bài này. Rằng việc bố mẹ bạn bắt đầu không thích cô ấy bắt nguồn từ lỗi của bạn say xỉn, rằng cô ấy là cô gái ngoan đã không bao giờ dám cãi lại bố mẹ bạn nửa lời, và bạn không thể nhẫn tâm giết đi chính đứa con của mình và là cháu của ông bà. Sau đó bạn bí mật bỏ đi, sau này sẽ còn nhiều dịp để đền đáp bố mẹ.
Chúc bạn sẽ trở thành người đàn ông thành đạt, sống trách nhiệm và gia đình nhỏ của bạn thật hạnh phúc với những đứa con ngoan. Khi đó ông bà chắc chắn không thể không mỉm cười để đón các con cháu.