Từ: Binh Nguyen
Đã gửi: 21 Tháng Sáu 2011 1:47 SA
Bạn Bình mến!
Tôi rất thông cảm cho hoàn cảnh của bạn, bạn yêu cô ấy nhưng cũng không muốn trở thành đứa con bất hiếu. Đây chính là cơ hội để bạn thể hiện bản lĩnh đàn ông của mình.
Theo tôi, việc bạn có nên đến với cô ấy hay không phụ thuộc vào tình cảm và nỗ lực của cả hai người. Nếu bạn và cô ấy cùng muốn đến với nhau, muốn xây dựng hạnh phúc và quan tâm đến suy nghĩ, cảm xúc, tình cảm của nhau thì không có lý do gì bạn không tìm cách trốn bố mẹ để vào Đà Nẵng sống với cô ấy.
Hai bạn hiện không có tiền thì không cần phải đám cưới đình đám làm gì cho tốn kém. Các bạn nên bàn với gia đình của cô ấy chỉ làm những lễ đơn giản theo gia đạo truyền thống và đi đăng ký kết hôn, còn tiền hãy để dành cho những khoản chi tiêu trong việc chào đón đứa bé sắp chào đời.
Trước mắt, các bạn phải nhờ vả vào người thân của cô ấy, nên các bạn phải cân nhắc và hành động sao cho phù hợp để nhận được sự hỗ trợ chân tình từ nơi họ. Bạn nên nhớ rằng, mọi lòng tốt đều có giới hạn, do đó bạn phải thật sự cẩn thận, đừng lợi dụng hay lạm dụng lòng tốt của người khác mà hãy cố gắng nỗ lực hết khả năng có thể để thoát ra khỏi hoàn cảnh hiện tại.
Với kiến thức được trang bị, bạn phải nhanh chóng tìm lấy một việc làm phù hợp và nỗ lực gấp đôi để ổn định cuộc sống. Bạn phải lập kế hoạch cho từng chặng cụ thể nhằm ổn định cuộc sống, dần bớt phụ thuộc vào người khác và sống độc lập. Khi bạn và cô ấy đã sống độc lập không phụ thuộc vào người khác là các bạn đã thành công được một nửa.
Để quay về với gia đình, bạn phải có chỗ đứng trong xã hội, vợ chồng bạn phải thực sự hạnh phúc, con bạn phải được nuôi dạy cho tốt, vợ bạn phải luôn tôn trọng gia đình bạn và có cư xử phải đạo. Đến lúc này thì không người cha, người mẹ nào có thể từ con, từ cháu của mình được cả. Hai bạn có thể tha hồ báo hiếu, bù đắp phần nào cho những nỗi vất vả mà họ đã trải qua trong quá trình nuôi bạn ăn học.
Chúc bạn có được quyết định đúng đắn.