Tôi mà như anh ấy chắc tôi có một cảm giác thật kinh khủng. Nếu bạn không còn yêu anh ấy nữa thì thôi, giải tán. Để cho anh ấy thấy là "Thà kết thúc một cách kinh khủng còn hơn không bao giờ kết thúc". Chỉ một thôi chứ bạn. (Duc Long)
>Tôi bị kẹt giữa tình cũ và tình mới
Bây giờ không phải là quyết định chọn ai, việc của bạn là phải thư giãn. Hãy bình tâm lại, xác định xem người mà bạn yêu thương thực sự bây giờ là ai. Ai có thể là chỗ dựa cho bạn và đem lại hạnh phúc cho bạn trong tương lai. (Minh Anh)
>Tôi bị kẹt giữa tình cũ và tình mới
Cưới vợ là cưới liền tay, chớ để lâu ngày lắm kẻ dèm pha. Cảm giác yêu nhau sau 5 năm rất dễ bị nhàm chán do không có sự bất ngờ, do không còn cảm giác khám phá và bị khám phá cả về thể xác lẫn tâm hồn. (Tan Ha Huy)
>Tôi bị kẹt giữa tình cũ và tình mới
Nếu tôi được lựa chọn, tôi sẽ chọn người tôi yêu, yêu tôi để chung sống cả đời người. Và thật tốt nếu đã có những khoảng thời gian tôi hiểu được người ấy. Hãy xem và tìm hiểu anh ấy: bản chất, tính cánh, con người, và những điều những việc anh ấy đã và đang làm. (Cao Nguyen)
>Tôi bị kẹt giữa tình cũ và tình mới
Có nhiều cách làm cho người khác từ bỏ mà mình không phải nói chia tay trực tiếp. Hãy làm cho anh ấy hiểu được rằng bạn đã thay đổi và nếu có trở về cũng chỉ là ép buộc, không hạnh phúc. Mình tin nếu anh ấy yêu bạn thật lòng sẽ chỉ muốn bạn hạnh phúc. (Hien Le)
>Tôi bị kẹt giữa tình cũ và tình mới
Và bạn nghĩ̉ thế nào nếu bạn là người bị phản bội, nếu những người cũ của bạn đặt bạn vào hoàn cảnh như thế này. Có thể bạn sẽ cứng rắn hơn anh ta bây giờ, hay là bạn còn yếu đuối hơn anh ta bây giờ, hay làm những chuyện dại dột hơn, ngu ngốc hơn. (Vo Quoc Bao)
>Tôi bị kẹt giữa tình cũ và tình mới
Dù Linh không còn yêu bạn trai cũ nhưng hết tình thì còn nghĩa, hãy nói để anh đó hiểu là tình yêu đã hết. Hãy cho anh ấy biết là có nhiều người con gái khác thích hợp hơn. Bạn hãy kiên nhẫn khuyên nhủ nhưng dứt khoát, để trả anh ấy về trạng thái ổn định. (Nam)
> Tôi bị kẹt giữa tình cũ và tình mới
Tôi viết bài này rất chăm chút với mục đích là để giúp bạn đúng đắn trong hành động của mình và rồi biết được thật sự mình yêu ai, để tôi không phải thấy thêm một cuộc tình éo le nữa. Chứ tôi không phải là một bài viết thể hiện cảm xúc của mình.
>Tôi bị kẹt giữa tình cũ và tình mới
Linh sẽ có lỗi với tất cả mọi người, cả với bản thân nếu bạn cứ đứng ở giữa dòng nước, vô tình bạn lại trở thành người bắt cá hai tay. Dù quyết định thế nào cũng đừng để mất sự tôn trọng ở những người bạn yêu thương nhé. (Ngo Dieu Thu)
>Tôi bị kẹt giữa tình cũ và tình mới
Khi đọc tâm sự của Linh thì tôi quyết định viết nên những dòng này để chia sẻ với mọi người những gì mà tôi đang trải qua. Câu chuyện của tôi tương tự như Linh, nhưng còn khó khăn và đau khổ hơn nhiều.
>Tôi bị kẹt giữa tình cũ và tình mới
Nếu 5 năm yêu nhau, giữa hai bạn không có điều gì sai trái, hai bạn vẫn hòa hợp, hiểu nhau, sau này nếu cưới nhau tôi tin chắc người cũ sẽ tạo cho bạn một cuộc sống ổn định hạnh phúc.
>Tôi bị kẹt giữa tình cũ và tình mới
Mặc dù tôi đã có gia đình và 2 đứa con thơ, tình cảm vợ chồng không còn mặn nồng, tôi nay sống chỉ là trách nhiệm, nói phản bội thì cũng chưa chắc. Vì bây giờ tôi sống, con tôi là trên hết, tôi chấp nhận sống thế này cho hết đời chỉ vì tôi muốn con tôi còn có cha, có mẹ.
>Tôi bị kẹt giữa tình cũ và tình mới
Bạn có một tình yêu 5 năm, khoảng thời gian quá gần gũi, quá thân quen, trong tình yêu không còn có sự mới mẻ nữa, đúng lúc đó bạn gặp An. Nhưng bạn có biết đam mê nào rồi cũng qua, tình yêu mới sau 5 năm nữa cũng sẽ dừng lại ở cái sự quá gần gũi. (Vu Thu Ha)
>Tôi bị kẹt giữa tình cũ và tình mới
Tại sao vậy? Dễ hiểu thôi. Đó chính là tình yêu. Khi bạn không yêu người ta nữa mà vẫn quay về thì chính bạn phải chịu đau khổ. Người yêu cũ không còn tin bạn như xưa nữa. Nó giống như tấm gương đã vỡ thì không thể hàn lại. (Pham Thi Mai)
>Tôi bị kẹt giữa tình cũ và tình mới
Mình cũng bằng tuổi Linh và cũng đã trải qua cảm giác như bạn. Bạn trai hiện tại của mình đã biết và cũng giận mình, nhưng mình khẳng định rằng mình không làm gì sai cả. Chúng mình dự định cuối năm nay cưới và cố gắng không để những tình cảm khác làm xáo trộn. (Nguyen Hang)
>Tôi bị kẹt giữa tình cũ và tình mới
Tôi đau khổ suy nghĩ nhiều và cảm thấy tội lỗi với cả hai người. Và quyết định cuối cùng của tôi là chia tay hết cả hai để không còn cảm giác dằn vặt, có lỗi với ai hết. (Dung La)
>Tôi bị kẹt giữa tình cũ và tình mới
Tại sao bạn không tự đặt câu hỏi cho mình là: "Mình đã bị choáng ngợp trước mối tình mới chưa?". Cảm giác đó đang lừa dối và đang làm bạn ra xa người mà bạn đã yêu nhau suốt 5 năm. 5 năm, đó là quãng thời gian rất rất dài, đủ để khẳng định một tình yêu chân thật. (Dong Nguyen)
>Tôi bị kẹt giữa tình cũ và tình mới
Một con người chân chính, đàn ông hay phụ nữ cũng vậy, họ cần tình yêu chứ không cần lòng thương hại. Chúc bạn tìm thấy hạnh phúc đích thực của bạn.
>Tôi bị kẹt giữa tình cũ và tình mới
Vậy nếu có lỡ tay làm vỡ tấm gương này thì không nên tiếp tục làm vỡ tấm gương khác. Chúc bạn có một cái nhìn sáng suốt và "Hài lòng với quá khứ, hòa nhập vào hiện tại và tin tưởng vào tương lai".
>Tôi bị kẹt giữa tình cũ và tình mới
Bạn nên nhớ đàn ông khi muốn chiếm bằng được người con gái họ "chấm" rồi thì sẽ làm tất cả để đạt được. Nhưng khi đạt được rồi thì họ chán ngay bởi vì lúc này người con gái đó với anh ta chẳng còn cảm giác cần chinh phục nữa. (Nguyen Thanh Hy)
>Tôi bị kẹt giữa tình cũ và tình mới