From: luuquang emthu
Sent: Tuesday, February 26, 2008 11:43 PM
Subject: Vai loi voi nguoi cu
Đàn ông rất tham lam, đặc biệt khi chưa gặp được người phụ nữ của mình, họ sẽ luôn tìm kiếm và có nhiều cách để đạt được điều mình muốn. Trong thế giới đàn ông nghĩa khí và sự tôn trọng lẫn nhau là thước đo giá trị, An biết bạn đã có người yêu, nhưng vẫn muốn có bạn. Nhìn ở góc độ nào đó An không phải người đàn ông có thể tin cậy. Tuy nhiên điều này cũng dễ dàng được chấp nhận giữa hai người đàn ông khi nhìn ở góc độ khác: kẻ mạnh hơn là kẻ chiến thắng.
Là phụ nữ, nếu người yêu cũ của bạn là người đàn ông tốt, yêu thương bạn, theo tôi bạn nên đặt chữ "nghĩa" lên trên "tình" trong lúc này. Nếu trong 5 năm yêu nhau, giữa hai bạn không có điều gì sai trái, hai bạn vẫn hòa hợp, hiểu nhau, sau này nếu cưới nhau tôi tin chắc người cũ của bạn sẽ tạo cho bạn một cuộc sống ổn định hạnh phúc.
Cuộc sống gia đình sau này sẽ rất khác với những gì khi bạn yêu. Khi đó sự hòa hợp, vun đắp rất quan trọng. Hơn nữa người cũ của bạn trải qua những năm tháng bên nhau, từng yêu thương nhau, ân tình lớn lắm. Cái đích cuối cùng của bạn vẫn là cuộc sống gia đình hạnh phúc, khi người yêu cũ của bạn thăng tiến và thành công, những gì mà bạn làm hôm nay sẽ rất quý giá, và xứng đáng được đón nhận.
Người bạn gặp chỉ là tình cờ thôi. Nếu không tình cờ gặp lại người bạn cũ, không có lời nói có cánh ấy (câu nói mà bất kỳ người đàn ông nào cũng nói khi muốn có người phụ nữ mình thích) có lẽ sẽ chẳng có điều gì xảy ra.
Nếu bạn vẫn chưa quyết định được, cách làm sáng suốt nhất là bạn hãy dừng tất cả lại, gạt cả hai ra, quên họ đi một thời gian, người yêu cũ sẽ có thời gian đứng dậy và tìm được sự cân bằng. Người mới nếu thật sự yêu bạn sẽ trờ đợi và đó cũng là thử thách nho nhỏ cho cậu ấy. Còn bạn sẽ sáng suốt và công bằng hơn khi đưa ra quyết định.