From: Dieu Thu Ngô
Sent: Saturday, February 23, 2008 8:47 PM
Subject: Linh hãy can dam và quyet tâm voi lua chon cua minh
Gửi Linh,
Mình cũng như bạn, từng ở trong hoàn cảnh giống như bạn, chỉ khác là, chuyện của mình mới xảy ra thôi, chỉ cách đây hơn 3 tháng.
Mình và bạn trai đã yêu nhau được 4 năm, đó cũng là một người yêu mình hơn cả bản thân anh ấy. Chúng mình đã có những ngày tháng bình yên và thoải mái trước khi chuyện này xảy ra. Giống như bạn, mình gặp lại T. sau 1 năm xa cách. Thời gian trước đó chúng mình cũng đã có những ấn tượng đẹp về nhau.
Và rồi tất cả xảy ra, thật chóng vánh, tất nhiên chưa có chuyện gì thật sự nghiêm trọng, nhưng cũng đủ khiến cho mình sốc và mệt mỏi trong một thời gian dài. Bạn trai mình biết chuyện và anh rất đau khổ, giống như bạn, mình đã nói lời chia tay. Nhưng lại không đủ can đảm nhìn thấy bạn trai mình đau đớn bởi dù tình yêu của mình đối với người ấy có thể không thực sự quá mãnh liệt, nhưng sau 4 năm bên nhau thì tình nghĩa của chúng mình đối với nhau đã quá nhiều.
Mình cảm thấy không có quyền làm anh tổn thương. Mình đã không đủ can đảm để bỏ anh lại đi theo tình yêu mới mặc dù hầu như tất cả bạn bè của mình đều khuyên mình như vậy. Linh biết không, đó là những ngày tháng thật đen tối, mình gần như tuyệt vọng và kiệt sức, không thể làm được gì, thậm chí mình không ăn, không ngủ nổi. Nhưng giờ đây, khi tất cả mọi chuyện qua đi mình thấy rất thanh thản, và mình tin thời gian sẽ mang lại hạnh phúc đến với mình.
Mình kể chuyện này để Linh hiểu rằng mình từng là người trong cuộc và mình hiểu cảm giác của bạn bây giờ. Mình không thể khuyên bạn chọn ai mà chỉ có thể nói rằng dù quyết định như thế nào thì Linh cũng hãy dũng cảm và quyết tâm để theo đuổi lựa chọn của mình, và đừng bao giờ quay đầu lại, đừng bao giờ nuối tiếc hay hối hận.
Có thể cả An và người yêu của Linh đều mang hạnh phúc đến cho bạn, chỉ là chọn ai thì Linh cũng chỉ có thể có một người, chúng ta không thể tham lam Linh ạ. Và cũng đừng nên làm đau lòng những người mà chúng ta yêu quý. Nếu chọn ai thì Linh hãy dũng cảm quên người kia đi nhé, lúc đầu sẽ rất đau đớn rất tuyệt vọng, nhưng rồi khi tất cả qua đi, trở lại với cuộc sống bình thường bạn sẽ thấy thanh thản.
Và có một điều mà mình thấy rất đúng đắn, đó là có những mối quan hệ, trong một lúc nào đó thì rất quan trọng đối với ta. Ta nghĩ rằng không thể sống được nếu thiểu nó, nhưng đến một lúc nào đó khi thời gian qua đi, mọi chuyện thay đổi, khi nhìn lại, biết đâu nó lại trở nên thật bình thường và đơn giản.
Hãy cố lên Linh nhé, hãy can đảm lựa chọn và quyết tâm với lựa chọn của mình, chỉ có cách đấy mới có được hạnh phúc. Linh sẽ có lỗi với tất cả mọi người, cả với bản thân nếu bạn cứ đứng ở giữa dòng nước, vô tình bạn lại trở thành người bắt cá hai tay. Dù quyết định thế nào cũng đừng để mất sự tôn trọng ở những người bạn yêu thương nhé.
Chúc Linh hạnh phúc.
Thân mến.