From: Cao Nguyen
Sent: Tuesday, February 26, 2008 1:58 PM
Subject: Reply to Linh: Tôi bị kẹt giữa tình cũ và tình mới
Bạn Linh thân mếm!
Tôi hiểu điều bạn đang khó xử, nhưng tình cảm thật khó nói. Tôi chỉ muốn nói lên quan điểm của mình thôi. Nếu tôi được lựa chọn, tôi sẽ chọn người tôi yêu, yêu tôi để chung sống cả đời người. Và thật tốt nếu đã có những khoảng thời gian tôi hiểu được người ấy. Hãy xem và tìm hiểu anh ấy: bản chất, tính cánh, con người, và những điều những việc anh ấy đã và đang làm.
Nếu người yêu bạn, bạn yêu có thể dành cho bạn tất cả, dành được sự tôn trọng của bạn, bản chất con người tốt, công việc, gia đình có sự phù hợp thì bạn sẽ có hạnh phúc. Chọn một người chồng là đánh cược với cả số phận, lấy một người mình không yêu trong khi đang yêu một người khác bạn có nghĩ là mình có hạnh phúc trong cuộc sống không.
Cuộc sống rất dài, hãy suy nghĩ kỹ càng, quyết định một lần, không có cơ hội cho bạn sửa khi bạn chấp nhận hôn nhân. Và khi bạn chắc chắn chấp nhận một sự lựa chọn, cả cuộc đời hãy cố gắng dành cho nó, hãy sống vì tình thương và trách nhiệm nữa. Hạnh phúc, tình yêu là sự vun đắp và cố gắng trong cuộc sống.
Khi bạn tìm được một người bạn yêu, yêu bạn thì những kỷ niệm buồn của quá khứ, những mối tình dang dở, hay một sự chia tay buồn trong quá khứ chỉ còn là những kỷ niệm đẹp trong cuộc đời. Tôi hy vọng anh chàng người yêu cũ của bạn hiểu được điều này, vì yêu bạn mà mạnh mẽ hơn, hướng tới cuộc sống sau này!
Hãy đi tìm một người yêu mình, mình yêu!